Một ngày tràn đầy sức sống trong Chúa nhé.
Cha Vương
Thứ 5, 3PS: 5/8/2025
TIN MỪNG: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta. (Ga 6:51)
SUY NIỆM: Trong Thánh Vịnh 90:10 có câu này mà mình rất thích: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” Câu này nhắc nhở cho mình về sự chóng qua của cuộc đời mà biết trân quý mỗi ngày, theo đuổi những điều tích cực và ý nghĩa để làm thay vì luôn bám víu vào những thứ vô nghĩa, làm lãng phí cả cuộc đời.
Hôm nay Tin Mừng đề cập đến sự sống đời. Sống đời đời có lẽ là một điều mà ai cũng ao ước. Những có phải là sống đến 100 tuổi hay không? “Sự sống đời đời” không đơn thuần là cuộc sống kéo dài bất tận về thời gian nhưng mà là CHẤT LƯỢNG của sự sống: Một cuộc sống viên mãn trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Thánh Gioan lặp lại ý nghĩa này trong chính Chúa Giêsu: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17:3). Ở đây, “nhận biết” không chỉ qua kiến thức, mà là biết bằng cả tâm hồn và kinh nghiệm sống, tức là sống trong mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. “Nhận biết” Chúa và “thực thi” những điều Chúa dạy là 2 điều cốt yếu để sống mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.
LẮNG NGHE: Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (Ga 5:24)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin giúp con biết nhận ra Chúa trong Lời Chúa, trong việc cử hành các bí tích, trong kinh nguyện, trong mọi biến cố trong ngày và trong những người con gặp để sống với Chúa trong niềm vui, bình an và để mai sau được chung hưởng sự sống đời đời với Chúa.
THỰC HÀNH: Tập nhận ra sự hiện diện của Chúa trên khuôn mặt của những người đau khổ hôm nay để thay đổi góc nhìn của mình.
From: Do Dzung
************************
Sống Một Đời Cho Chúa