Hoa Kim Ngo shared Trịnh Bá Phương‘s post.
Đêm qua, em vào trang SoundCloud của anh. Bật audio đầu tiên, em bất ngờ khi anh thu âm bản nhạc mà em thích nghe nhất “Beethoven Virus”, cùng với giọng nói đầy nhiệt huyết và ấm áp của anh.
Em đọc hết những trải lòng của anh, câu từ trong sáng, gần gũi, giản dị và thân thuộc với em. Bởi vì, đó cũng là những suy nghĩ của em.
Em yêu chính trị không phải vì em muốn làm đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng hay Thủ tướng. Em chỉ muốn người dân Việt Nam mình có cuộ…c sống tự do và hạnh phúc hơn thôi ạ.
Em muốn sinh viên ra trường không bị thất nghiệp, những người lao động chân tay không phải sống trong những khu trọ tồi tàn, những bệnh nhân không phải nằm chung 2,3 người trên giường bệnh…
Em muốn sống trong một xã hội trí thức, có niềm tin, ý chí và chan hòa sự yêu thương, chứ không phải một xã hội đầy rẫy thủ đoạn, giả dối, mị dân và im lặng một cách đáng sợ như hiện nay.
Những người Việt trẻ tuổi, năng động, yêu nước, yêu tự do dân chủ, sống tử tế và học giỏi như anh, không thể nào và không bao giờ là kẻ thù của nhân dân Việt Nam được.
6 năm tù và 4 năm quản chế cũng lâu đó anh. Luôn vững tin anh nhé.
Nếu ra ngoài, chưa có người yêu, em muốn làm bạn gái của anh ạ. 🙂

Gặp chú Dung để chuyển quà của mọi người gửi cho con trai của chú, Phan Kim Khánh.
và cho chú đọc lá thư của cô gái Trương Thị Hà
gửi đến Khánh, Hà qua đại học… Luật và đã từng giành giải cao trong các sự kiện. Hai giải thể thao có tầm ảnh hưởng nhất là Connecting Viet Youth và Champion Dash, Hà đã đánh bại vài nghìn đối thủ, giành 2 giải nhất cá nhân nữ và được Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Á hậu Hoàng My trao tặng giải.
Nội dung thư:
Gửi anh Phan Kim Khánh,
Đêm qua, em vào trang SoundCloud của anh. Bật audio đầu tiên, em bất ngờ khi anh thu âm bản nhạc mà em thích nghe nhất “Beethoven Virus”, cùng với giọng nói đầy nhiệt huyết và ấm áp của anh.
Em đọc hết những trải lòng của anh, câu từ trong sáng, gần gũi, giản dị và thân thuộc với em. Bởi vì, đó cũng là những suy nghĩ của em.
Em yêu chính trị không phải vì em muốn làm đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng hay Thủ tướng. Em chỉ muốn người dân Việt Nam mình có cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn thôi ạ.
Em muốn sinh viên ra trường không bị thất nghiệp, những người lao động chân tay không phải sống trong những khu trọ tồi tàn, những bệnh nhân không phải nằm chung 2,3 người trên giường bệnh…
Em muốn sống trong một xã hội trí thức, có niềm tin, ý chí và chan hòa sự yêu thương, chứ không phải một xã hội đầy rẫy thủ đoạn, giả dối, mị dân và im lặng một cách đáng sợ như hiện nay.
Những người Việt trẻ tuổi, năng động, yêu nước, yêu tự do dân chủ, sống tử tế và học giỏi như anh, không thể nào và không bao giờ là kẻ thù của nhân dân Việt Nam được.
6 năm tù và 4 năm quản chế cũng lâu đó anh. Luôn vững tin anh nhé.
Nếu ra ngoài, chưa có người yêu, em muốn làm bạn gái của anh ạ.