VIỆT NAM ĐẾN 2020 THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP MÀ NAY KHÔNG THỂ SẢN XUẤT NỔI CÁI KHẨU TRANG Y TẾ LÀ SAO HỞ ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH?

Lê Vi

Mười lăm năm trước, tại lễ kỷ niệm 30-4 của các ông (nói của các ông vì tôi không coi đó là ngày lễ), ông có khẳng định chắc như đinh đóng cột là Việt Nam đến 2020 thành một nước công nghiệp, ông phát biểu nghe ghê lắm, nghe kinh hồn lắm, rằng thì là sẽ thế này thế nọ, nhưng nay là tháng 2/2020, khi gặp dịch bệnh mới lộ ra Việt Nam hiện nay hoàn toàn không đủ năng lực sản xuất trọn vẹn một cái khẩu trang đúng nghĩa ông Mạnh ạ (tôi không nói khẩu trang vải của mấy bà bán thuốc lá nhe ông).

Như vậy là sao hở ông kia?

Hiện nay khi sản xuất khẩu trang y tế, các cơ sở sản xuất phải nhập nguyên liệu từ Trung quốc và Đài Loan bà con ạ. Nước công nghiệp rồi mà khổ vậy đó.

Đến một cái khẩu trang là thứ sản phẩm phải nói là giản đơn mà còn như vậy, nói chi đến các thứ đao to búa lớn của ông Nguyễn Mạnh Hùng rằng thì là mạng xã hội thay thế facebook rồi là 5G với 6G.

Các ông nín bớt đi đừng khoác lác thêm nữa mà dân nổi điên chửi cho đấy nhé

Fb Trần Đình Thu

Image may contain: 1 person, sitting, suit and indoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay