Mọi người đang sinh sống và làm ăn trong một khu phố…

Mọi người đang sinh sống và làm ăn trong một khu phố, bỗng nhiên một ngày xấu trời, một băng cướp đến chiếm cứ khu phố làm lãnh địa, chúng tự đặt ra “luật giang hồ” và bắt mọi người phải nộp “tiền bảo kê” để được yên ổn sinh sống và làm ăn. Ai lên tiếng phàn nàn thì chúng bảo “không thích thì qua khu phố khác mà ở”. Ai cự nự thì chúng vu cho là “thế lực thù địch phản động gây rối chống phá”, “thành phần bất hảo” rồi cho lâu la rình rập khủng bố, chận đường đánh đập, bắt cóc nhốt tù … Ai chống lại thì chúng xua cả 3.000 lâu la đang đêm xông vào nhà giết chết …

Mọi người đều sợ hãi, lấm lét, thì thầm … Nhưng vốn tính sĩ diện, không dám nói rằng mình sợ, có người thì viện dẫn cả “đạo lý” ra để răn dạy nhau : “thôi, ông bà có câu, một sự nhịn chín sự lành”, “vạ từ miệng mà ra”, “nói làm chi cho mang vạ”, “ai sao mình vậy cho rồi”, “chống lại chúng không được đâu” … vv … ; người thì viện dẫn cả “pháp lý” ra để bảo ban nhau : “nước có quốc pháp, làng có hương ước, nhà có gia quy, sống nơi đâu thì phải tuân theo luật lệ nơi đó”, “cứ sống đúng theo luật lệ thì ai làm gì được mình” … vv …

***

Mọi người đang sinh sống và làm ăn trong một đất nước, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, một băng đảng đến chiếm cứ đất nước làm lãnh địa …

( Hình như có gì đó … sai sai … )

Nguồn: fb Canh Le

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay