BIỂN NGƯỜI Ở HƯƠNG CẢNG

BIỂN NGƯỜI Ở HƯƠNG CẢNG

– Fb Luân Lê

Biển người cùng chung ý chí về dân chủ và tự do – Hồng Kông vẫn là cái nôi của nền dân chủ hàng đầu châu Á, từ cả trăm năm trước, thế nên họ có trách nhiệm không thể đánh mất.

Biển người dùng dù che mưa, nhưng họ như lửa bùng cháy dữ dội khiến cả thế giới đều dõi theo và hướng về.

Tại sao nhân dân Hồng Kông lại chỉ còn mỗi một tâm trí tập trung tất thảy cho cuộc đấu tranh này thay vì cam chịu sống với những gì họ đang có – kinh tế phát triển? Vì rằng, hoặc ngay lúc này phải làm mọi thứ để có tự do, hoặc là bỏ mặc để làm nô lệ cho cộng sản Trung quốc – rõ ràng là điều thứ hai sẽ không bao giờ nằm trong suy nghĩ của nhân dân Hương Cảng, bởi vậy, dẫn đến lý do thứ nhất, vì nếu không có tự do thì tất cả những gì họ có từ trước cho tới thời điểm mà họ cúi đầu chấp nhận sống như một kẻ bị nô dịch, chúng sẽ nhanh chóng bị tước đoạt mất, một cách hoàn toàn từ những kẻ cướp mà họ đã biết rõ hình hài và khuôn diện.

Như Aristotle đã nói từ cả ngàn năm trước: Con người là một sinh vật chính trị. Và Rousseau cũng nói: Những quyền năng ấy là không thể chuyển nhượng.

Image may contain: one or more people, crowd, stadium and outdoor
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay