Chi Nguyen – Những Câu Chuyện Thú Vị
Tác giả: Anna Kiryanova
Dịch từ tiếng Nga: Chu Thị Hồng Hạnh
Có một người đàn ông nọ có một người vợ mà anh không yêu. Anh đã hết yêu cô từ lâu, họ sống với nhau chỉ vì con cái và vì căn hộ. Căn hộ lớn này mua trả góp trong nhiều năm, giờ vẫn phải trả nợ. Và việc chia chác để dọn ra ở riêng thì quá nhiều rắc rối. Thà cứ chia phòng mà sống, dù sao nhà cũng rộng rãi.
Người đàn ông này kết hôn từ khi còn trẻ. Rồi sau đó anh nhận ra mình không yêu vợ. Cô ấy không xinh đẹp lắm. Cô lại phát tướng, chẳng chịu chăm chút bản thân. Hay cằn nhằn, lúc nào cũng tỏ vẻ không hài lòng. Cô chỉ biết cắm đầu vào việc nhà và con cái. Rồi cả cái công việc vô bổ, lương ba cọc ba đồng của cô nữa. Đến giọng nói của cô cũng thật khó chịu. Cô đi lại trong nhà, lê đôi dép loẹt quẹt, khoác trên người chiếc áo choàng đã bạc màu vì giặt quá nhiều.
Nhưng anh vẫn im lặng và sống trong gia đình ấy. Anh yêu các con, còn với vợ thì đối xử như một người hàng xóm trọ cùng nhà. Anh đưa tiền sinh hoạt kèm theo tiếng thở dài. Anh xem những bộ phim có các cô đào chân dài, nóng bỏng đóng vai chính. Và thú thật, ngoài đời anh cũng hay liếc nhìn những mỹ nhân như thế. Anh không yêu vợ. Hoàn toàn không.
Một lần nọ, người đàn ông này đi câu cá cùng bạn bè. Anh vẫn luôn đi đâu đó một mình, không bao giờ dẫn người vợ không được yêu thương kia đi cùng. Chỉ đến mùa hè anh mới đưa gia đình đi biển, cốt là vì các con. Ở đó chán ngắt, vợ anh cứ tính toán chi li từng đồng, lo lắng vì tiêu xài quá tay, hay cáu kỉnh và xét nét… Cô đi lại với thân hình đẫy đà, mặc chiếc váy hai dây và đi dép lê. Kỳ nghỉ chỉ có thế. Sau đó anh lại bay đi chơi cùng bạn bè, một thế giới hoàn toàn khác, bạn hiểu mà.
Thế rồi, trong buổi câu cá, họ uống rượu và nhắm mồi. Họ cười đùa và tuôn ra những câu chuyện tiếu lâm kiểu đàn ông. Rồi một người bạn bắt đầu buông lời châm chọc cay độc về vợ của Victor (tên người đàn ông). Rằng sao cô ta có thể trở nên sập sệ, “bà sề” đến mức ấy, sao lại bỏ bê bản thân như vậy. Rằng cô ta sắp biến thành heo đến nơi rồi, và đủ thứ chuyện khác. Viết ra thật chẳng hay ho gì. Nhưng tất cả bọn họ đều cười hô hố. Họ khuyên Victor nên ly dị quách đi, tội gì phải chôn vùi đời mình với một mụ như thế. Chính anh đôi khi cũng than thở rằng giữa hai người không có sự thấu hiểu và tình yêu. Rằng đợi con cái lớn lên, thì lúc ấy…
Và ngay lúc đó, một chân lý đơn giản chợt đến với người đàn ông. Phản bội người mình không yêu cũng là phản bội. Không quan trọng bạn yêu hay không yêu người đó, người ta hoàn toàn có thể phản bội một người không được yêu. Đó cũng chính là sự phản bội, không khác gì cả. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn, bởi vì ta thường biện minh cho sự phản bội ấy bằng sự “không yêu”. Ta cứ ngỡ rằng một người khó ưa, xấu xí, không được ta yêu thương thì có thể bị phản bội, chỉ vì họ làm ta khó chịu và ta không thích họ.
Victor đứng dậy, gằn giọng thô bạo bắt tất cả im miệng, không ai được phép nói về vợ anh như thế. Đó là vợ anh. Là mẹ của các con anh. Im hết đi. Rồi anh bỏ ra bến xe buýt, đi bộ suốt năm cây số để đến trạm. Anh đi nhờ xe bạn đến đây, mà bạn thì đã say rồi.
Sau đó, Victor ngồi trên chiếc xe buýt xóc nảy rất lâu trên con đường lầy lội. Xe chạy qua những ngôi làng, những ngôi làng cũng chẳng đẹp như trong tranh. Qua những con bò béo tròn trên đồng cỏ. Qua những đàn ngựa, dê, cừu… Qua những cánh đồng, rừng cây, đồi núi và những dòng sông… Đường về nhà sao mà xa thế.
Anh bước vào căn hộ, mệt mỏi và buồn bã. Vợ anh bước ra trong chiếc áo choàng cũ, nhìn anh bằng đôi mắt xanh tròn xoe, ngây thơ như mắt trẻ con. Cô ngạc nhiên vì anh về sớm, đã lâu rồi cô chẳng hỏi han gì anh cả. Còn Victor nói: “Anh đã về nhà rồi đây!” và ôm chầm lấy cô. Chẳng hiểu sao lại ôm. Một người phụ nữ ấm áp, sống động, người phụ nữ của anh. Họ cứ đứng ôm nhau như thế ngoài hành lang.
Không được phép phản bội bất cứ ai. Và tình yêu, nó có muôn hình vạn trạng. Đôi khi, chỉ khi đứng trên bờ vực của sự phản bội, ta mới nhận ra mình yêu. Ta coi người ấy là người thân thuộc của mình. Và ta không bước thêm bước nữa xuống hố sâu, nhờ đó, ta giữ được tính người.
C.T.H.H
ST.


