TÂM TÌNH NHÂN NGÀY LỄ TẠ ƠN

TÂM TÌNH NHÂN NGÀY LỄ TẠ ƠN

Xin cám ơn bạn bè thân hữu đến với trang Web www.keditim.net,  đến nay, được một năm 7 tháng, số lượt người truy cập 118951, có ngày lên đến trên 1000 lượt truy cập trong một ngày.

Hy vọng trang web này mang đến niềm vui, sự thật, an ủi cho những ai đọc nó để may ra có thể tìm cho mình một ý nghĩa của cuộc sống.

Trên bàn làm việc của tôi tôi có viết hai câu dán trên tường:

câu 1) Nếu ngày mai tôi không còn nữa thì hôm nay tôi nghĩ gì, làm gì?

câu 2) Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Câu này dựa vào Thơ thứ nhất của Thánh Phao lô gởi tính hữu Tê-xa-ni-ca

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.

Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

Anh em hãy làm như vậy,

đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô GiêSu (1TX 5, câu 16-18)

Hai câu này tôi thường xuyên suy gẫm và cố gắng thực hiện dần dần, tôi cảm thấy an ủi rất nhiều, có niềm vui hơn, trong gia đình có bình an và hạnh phúc hơn.

Các bạn thử suy gẫm và áp dụng xem sao.

BBT

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay