Ghi vội trong tháng 09 năm 2024- Phùng Văn Phụng

Bài viết của Phùng Văn Phụng

1)Năm nay, lớp tân tòng -khai tâm Kitô giáo cho người lớn- đã bắt đầu vào chúa nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024 vừa qua. Số người tham dự được khoảng 36 người. Có 6 cặp ghi tên học đạo, để lập gia đình, sẽ làm lễ cưới trong nhà thờ. Có một gia đình người mẹ dẫn hai con đi học đạo và một người lớn, đã được 66 tuổi, cũng tham gia lớp này, để tìm hiểu đạo Chúa.

2) Nhiều người rất mong muốn được qua Mỹ để đổi đời, để có đời sống đầy đủ hơn, không phải lo đói khát, khổ sở. Nhiều người qua Mỹ đã đổi đời thật, làm ăn thành công, có công ăn việc làm ổn định, tốt nghiệp đại học ở Mỹ hay có một nghề để sống như làm nghề xây dựng, mua bán nhà, đa số làm nails vì chỉ cần học một thời gian ngắn là đi làm được rồi.

Tuy nhiên, không phải ai qua Mỹ cũng thành công, không gặp gian nan, khó khăn, thử thách. Có trường hợp, nguời cháu tên là Tr…qua Mỹ do chồng bão lãnh.  Chồng làm nghề sữa điện lạnh, anh bị cao máu, cao mở mà không chịu uống thuốc. Trước đây khoảng hai năm, anh bị stroke, tay và chân phải bị liệt, đang tập “therographies” nhưng chưa trở lại bình thường, đang xin tiền bịnh, xin tiền trợ cấp của chánh phủ.

Cháu Tr. có ba đứa con trai đang còn đi học lớn nhất 14, 15 tuổi và hai cháu trai 8 tuổi. Bây giờ, cháu Tr. vừa săn sóc chồng, vừa lo cơm nước, áo quần, học hành cho ba đứa con.

Khó khăn có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Tưởng qua Mỹ sẽ được sung sướng nhưng đã phải lo toan, chị đựng nhiều khó khăn.

3) Bão lụt miền Bắc Việt Nam.

a)Hình bên dưới là ánh mắt thất thần của anh Hoàng Văn Thới, thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau nỗi đau mất hết người thân. Sau cơn lũ quét, anh Thới đã mất mẹ, vợ và ba người con.

Đau thương chồng chất…!

b)Cả nhà mất hết còn mình em ấy ngồi cầu nguyện, cầu cứu.

c)Nóng: Bão Số 3 Càn Quét: Sập Cầu, 71 Người Chết và Mất Tích, Hơn 700 Người Bị Thương”

https://www.datviet.com/nong-bao-so-3-can-quet-sap-cau-71-nguoi-chet-va-mat-tich-hon-700-nguoi-bi-thuong/

d)Cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập

Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào sáng ngày 9/9 do lũ lớn do ảnh hưởng của bão Yagi. Báo cáo của địa phương cho biết, có 10 phương tiện di chuyển trên cầu gồm ba xe ô tô, sáu xe máy, một xe máy điện đã rơi xuống sông khi cầu sập. Ba người được cứu và hiện có bảy người mất tích.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/phong-chau-collapse-first-body-found-09152024090727.html

https://keditim.net/196955-2/

e)Người Làng Nủ, Lào Cai, sống sót kể lại vụ lũ quét cả thôn 158 người bị vùi lấp

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lu-quet-vui-lap-ca-ban-lang-o-lao-cai-30-nguoi-chet-65-nguoi-mat-tich/

f)Lũ vùi lấp nhiều xe cộ ở Cao Bằng, 39 người chết, khoảng 10 người mất tích

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lu-vui-lap-nhieu-xe-co-o-cao-bang-39-nguoi-chet-khoang-10-nguoi-mat-tich/#google_vignette

g)Bi thương một huyện ở Lào Cai có 30 trẻ nhỏ tử vong do lũ 

Theo ông Bùi Minh Tuân, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bảo Yên, đã có tổng cộng 30 trẻ em tử vong vì lũ lụt. Sự việc này được báo chí trong nước đưa tin vào ngày 12/9.

https://keditim.net/197635-2/

h)Vỡ đê sông Lô, người dân Tuyên Quang mất trắng tài sản

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vo-de-song-lo-nguoi-dan-tuyen-quang-mat-trang-tai-san/

Kết:

Thiên tai, lũ lụt do thiên nhiên mà ra, nhưng nhân tai cũng đóng góp phần lớn vào thảm họa này.

Các quan tham chịu trách nhiệm về các trận lũ lụt vừa qua. Các quan tham đã phá rừng, chặt gỗ quý làm nhà, làm bàn ghế.

Trong chế độ độc tài, độc quyền không có tự do báo chí, không có đối lập, không có tiếng nói phản biện, các quan tham muốn làm gì thì làm, không có ai, người dân nào dám lên tiếng ngăn cản và hậu quả rõ ràng là rất nhiều người chết vì sạt lỡ đất trong đó có nhiều trẻ con.

Các quan tham sẽ trả lẽ về sau này khi các quan gặp những oan hồn do ảnh hưởng của việc phá rừng lấy gỗ quý.

***Từ ngàn xưa, con người đã luôn chịu nhiều đau khổ. Nguyên do của sự đau khổ là sinh, lão, bịnh, tử. Nhà Phật cũng có nói “Đời là bể khổ”. Đau khổ đến với con người từ thiên nhiên như bão tố, động đất, núi lửa, sóng thần. Đau khổ cũng do con người gây ra như tàn phá rừng, gây nên sạt lỡ đất hay do tham vọng, do kiêu ngạo, – như trường hợp Putin của Nga- muốn mở rộng bờ cõi nên đi xâm chiếm nước khác, gây nên chiến tranh, người dân và binh lính hai nước chịu nhiều chết chóc, tài sản bị thiêu rụi, tàn phá, mất mát v.v…

Đau thương, đau khổ do con người gây ra không hề nhỏ.

Phùng Văn Phụng

Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay