Từ cuộc chạy trốn của Nguyễn Hữu Linh…

Nguyễn Đình Ngọc

Từ cuộc chạy trốn của Nguyễn Hữu Linh…
_________________________________

Giới “báo chí quốc doanh” xăng xái như chưa từng được biết đến khi tường thuật phiên tòa xử Nguyễn Hữu Linh. Thậm chí phải nói là cuộc rượt đuổi, đeo bám quyết liệt để làm sao chụp cho bằng được hình ảnh mới nhất của Linh, dù qua góc máy nào cũng… được.

“Thiên hạ” hả hê đến mức… “hết cỡ” bằng những lời bình luận đủ tất cả ngôn từ mà người ta có thể nghĩ ra được.

Tại sao như vậy? Nguyễn Hữu Linh đâu phải là người CS đầu tiên phạm vào tội ấu dâm?

Phải chăng vì Nguyễn Hữu Linh đã từng làm trong ngành “kiểm sát” với cương vị Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng?

“Kiểm sát” là tên gọi của nhà nước CHXHCNVN như cách gọi của các nước phương Tây – Công Tố. Viện Kiểm Sát tức là Công Tố Viện – Đó là nơi trang trọng! Đó là chỗ để biểu trưng Quyền Lực đầy tính nghiêm minh của Nhà Nước!

Nay, “cái biểu trưng” “uy nghi và uy nghiêm” đó “chạy theo” Nguyễn Hữu Linh vào tận nhà vệ sinh nữ (!)

Nguyễn Hữu Linh chăng qua là hiện thân của thứ “quyền công tố” tà tâm, ác tâm và thất nhân tâm của CSVN đối với dân tộc Việt Nam!

Những bước chân tháo chạy trong vội vã và nhục nhã, cũng là những dấu vết cuối cùng mà người VN còn được biết về “đặc trưng văn hóa” của “dân tộc thứ 55” – một “dân tộc” vừa được phát hiện ra và cũng đang trên đường “tuyệt chủng”!
_______________

Nguyễn Ngọc Già   

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay