MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO RA NHỮNG THÀNH PHẦN MÁU LẠNH KHÔNG BIẾT THƯƠNG CẢM ĐẾN SỐ PHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH TRONG XÃ HỘI
Bò đỏ to ra khá cay cú khi người ta nói việc người dân phải tự tử vì không thể nuôi con là Ơn Đảng, ơn Bác.
Mẹ mất, Oanh phải nghỉ học để ở nhà chăm cho 3 đứa em thơ. (Ảnh: VT)
Việc người dân phải chọn cách kết thúc cuộc sống, theo ný nuận của bò đỏ là ” Ai bảo đẻ nhiều, không có cha mà vẫn sinh nhiều”
Xin thưa dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, 1 người đi làm nuôi 4 người là chuyện rất bình thường.
Việc để cho tỉ lệ thất nghiệp cao đó là trách nhiệm của chế độ.
Ở Các nước tự do dân chủ, khi tranh cử họ đều nói : “Nếu tôi là Tổng thống tôi sẽ đem lại công ăn việc làm cho người dân” bởi để được làm lãnh đạo phải đem lại quyền lợi cho nhân dân.
Người dân t.ự s.át vì túng quẫn mà đổ lỗi cho người dân là đổ lỗi ngược.
Với cái lý luận đó của bò đỏ ” Học sinh bị b.ạo h.ành rồi t.ự s.át cũng là lỗi của học sinh à ?”
Những thành phần “BÒ ĐỎ VỪA THIẾU HỌC THỨC VỪA THIẾU NHÂN TÍNH” như vậy ĐƯỢC SINH RA TỪ MỘT NỀN GIÁO DỤC THỐI NÁT.