Thanh Pham, Trần Bảo Đương, V Phung Phung
Việt Nam Cộng Hòa có thua sau 48 năm nhìn lại ?
– Về âm nhạc: Nếu thua sao nhạc VNCH được hát mỗi ngày từ Nam chí Bắc mà không ai hát nhạc đỏ?
– Về kinh tế gia đình: Nếu xhcn thắng thì sao bây giờ một người đi làm không nuôi nổi một hoặc 2 người trong gia đình?
Trong khi VNCH bình quân một người đi làm nuôi được ít nhất 5 người trong nhà.
– Chính phủ VNCH mua đất của điền chủ rồi phát cho tá điền
– Về giáo dục: Nếu VNCH thua, sao hồi đó không có bạo lực học đường cũng như không hề có đầy rẫy những thứ rác rưởi phi đạo đức đến từ những người đưa đò như hiện nay.
Giáo dục XHCN đạo đức ưu việt có được như vậy không? Và sao 48 năm gọi là giải phóng sao không miễn phí cho các cấp học như VNCH?
– Người dân được chăm sóc ở bệnh viện miễn phí, không có sự độc ác của nền y tế xhcn, “không tiền viện phí thì nằm chờ chết”
Bệnh viện thời Pháp thuộc cũng không khổ thế này!
– Xhcn nếu thắng sao thanh niên trên thế giới không xếp hàng xin visa qua VN lao động chân tay, mà chỉ thấy thanh niên VN nô nức xếp hàng cả ngày xin qua tư bản làm culi?
– Xhcn nếu thắng thì thử thống kê phụ nữ VN ra nước ngoài bán dâm là bao nhiêu? Trong khi thời VNCH không hề có nhưng vẫn bị miệt thị là” đồi trụy”.Và thử thống kê trong nước coi có bao nhiêu gái bán d.âm so với miền Nam trước 75?
– VNCH tuy thua và nghèo nhưng không có cụ già, em bé, người khuyết tật nào lê lết đi bán vé số. Còn bây giờ thì sao?
– Xhcn thắng, vậy sao thế giới không ví von Hà Nội là Hòn Ngọc Viễn Bắc mà lại cứ nhắc Sài Gòn từng là Hòn Ngọc Viễn Đông?
-Nếu xhcn thắng thì sao phải rối lên khi gặp cờ vàng nước Việt có từ thời vua Thành Thái ?
Còn nhiều, nhiều lắm không kể xiết những thứ tốt đẹp của phe thua cuộc VNCH trước 75 và bên thắng cuộc xhcn hiện nay.