Hãy quên những lời sáo rỗng, hãy vứt những bó hoa, nếu…

Trần Bang shared Bổn Đình Nguyễn‘s post.

Hãy quên những lời sáo rỗng, hãy vứt những bó hoa, nếu…

Là đàn ông mà bạn không biết rằng tại đất nước này, trẻ em gái vùng cao, vùng sâu, trẻ em nghèo đô thị… là những số phận bị chà đạp nặng nề nhứt cả về thể xác lẫn nhân phẩm.

“Trong hình là cô bé Phàn Chung Thủy (học sinh lớp 1 Trường tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai). Kết quả của gương mặt, đôi mắt và sự sợ hãi tột cùng này là do cô bé bị chính cô giáo của mình là Thu Trà đánh, chỉ vì tội viết sai chính tả.” (Fb Nguyễn Thị Bích Hậu).

Đừng dùng lý lẽ “ngày xưa” tôi cũng bị quỳ, bị đánh và tôi không hề oán thầy để binh vực hành động này. Bây giờ đã là năm thứ 18 của thế kỷ 21, mọi hành vi bạo hành, nhục mạ con người đều phải bị lên án và nhận chế tài của luật pháp.

VN hiện nay dù trên nguyên tắc đã ký các công ước LHQ về Quyền con người, Quyền trẻ em… nhưng nói chưa đi đôi với thực hành. Nhiệm vụ của con người có lương tri là phải lên tiếng về điều đó chớ không phải là những lời chúc tụng, vinh danh giả dối, phỉnh nịnh!

 
Image may contain: 1 person, shoes

Bổn Đình NguyễnFollow

Hãy quên những lời sáo rỗng, hãy vứt những bó hoa, nếu…

Là đàn ông mà bạn không biết rằng tại đất nước này, trẻ em gái vùng cao, vùng sâu, trẻ em nghèo đô thị… là những số phận bị chà đạp nặng nề nhứt cả về thể xác lẫn nhân phẩm.

“Trong hình là cô bé Phàn Chung Thủy (học sinh lớp 1 Trường tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai). Kết quả của gương mặt, đôi mắt và sự sợ hãi tột cùng này là do cô bé bị chính cô giáo của mình là Thu Trà đánh, chỉ vì tội viết sai chính tả.” (Fb Nguyễn Thị Bích Hậu).

Đừng dùng lý lẽ “ngày xưa” tôi cũng bị quỳ, bị đánh và tôi không hề oán thầy để binh vực hành động này. Bây giờ đã là năm thứ 18 của thế kỷ 21, mọi hành vi bạo hành, nhục mạ con người đều phải bị lên án và nhận chế tài của luật pháp.

VN hiện nay dù trên nguyên tắc đã ký các công ước LHQ về Quyền con người, Quyền trẻ em… nhưng nói chưa đi đôi với thực hành. Nhiệm vụ của con người có lương tri là phải lên tiếng về điều đó chớ không phải là những lời chúc tụng, vinh danh giả dối, phỉnh nịnh!

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay