TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ CỦA THẦY GIÊSU

TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ CỦA THẦY GIÊSU

Tuyết Mai

Con người chúng ta thường đe dọa nhau về Tận Thế nhưng thật ra chẳng ai quan tâm hay xem có vẻ lo lắng về ngày ấy! Vì sự đe dọa nào cũng không bằng cái ăn uống, cái mặc, cái tiêu xài phải có thường ngày thưa có phải?. Bởi con người chúng ta muốn sống là phải được uống, được ăn và được ngủ nghỉ. Điều chính vẫn là phải sống có trách nhiệm trên chính bản thân mình.

Xưa kia và ngay cả ngày hôm nay Thiên Chúa nhân lành của chúng ta Người cứ vẫn thế … Có nghĩa Người vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cho con cái của Người cho no đủ, sau mới tìm thời gian thuận lợi để mà dậy dỗ cho con cái về Nước Trời. Bởi câu “Có thực mới vực được đạo” thì luôn là đúng và có rất nhiều môn đệ của Chúa hiểu rõ được tầm mức quan trọng trong việc rao giảng Tin Mừng có hiệu quả là sau khi lo cho người dân có nơi ăn, chốn ở; dành thời giờ làm quen với người dân và phong tục riêng của họ; làm cho người dân tin tưởng thì lúc bấy giờ có đem Tin Mừng ra dậy người thì người mới no bụng, mới vui vẻ mà nghe và học hỏi.

Ở thời buổi hiện đại của ngày hôm nay toàn thể giáo dân được Giáo Hội khuyến khích là dùng cuộc sống của chính mình, khả năng Chúa ban riêng, để đi rao giảng Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người chưa được có cơ hội biết đến Chúa; một Thiên Chúa đấng rất nhân lành và luôn yêu thương con người. Sự thật thì ai cũng có thể làm cái việc là đem cuốn Kinh Thánh đến từng nhà một để giới thiệu với họ về một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện và toàn hảo nhưng vấn đề đáng nói ở chỗ là có ai mở rộng cửa để cho người môn đệ của Chúa vào nhà của họ?.

Càng khó lắm khi mà con người sống ở thời buổi bất an, trộm cướp, không ai tin ai thì muốn làm được việc rao giảng Tin Mừng như một môn đệ của thầy Giêsu thì rất cần ở một người được mọi người tin tưởng, có cuộc sống đạo đức, sống quên mình, có nhân cách và có lòng bác ái; cần nhất vẫn là được Chúa sai đi và chúc phúc cho … Ai có con mắt tinh tế nhìn đời thì cũng có thể nhận diện ra được người đang khoác trên mình chiếc áo đại diện thầy Giêsu ấy là thật hay giả ngay thôi!.

Do đó ai trong chúng ta có cơ hội, có ao ước muốn sống trở nên người môn đệ trung thành của Chúa thì đều được Chúa chúc phúc và tạo điều kiện cho. Là muốn đem Lời Chúa, đem yêu thương đến cho muôn người. Nhưng quan trọng và thiết yếu hơn cả là chúng ta có thực sự sống đem Lời Chúa ra thực hành trên chính bản thân mình? Hay chúng ta có sống trong điều kiện, trong giới luật yêu thương mà Chúa mong muốn từ nơi chúng ta hay không?. Bởi làm môn đệ của Chúa mà thiếu một trong hai điều kiện thì chỉ là sự dối trá, giả hình, mượn danh Chúa để trục lợi người anh em thì có ích chi khi người ấy phải đối mặt với Thiên Chúa ở ngày sau hết trên ngai tòa của Người? Amen.

** Xin bấm vào hình để nghe và hát:
httpv://www.youtube.com/watch?v=kBvBmdnFr7I
(Trái Tim Chúa Giêsu)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
————————————–
** Trái Tim Chúa Giêsu **
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai (6/6/10))

Lậy Trái Tim Chúa Giêsu!
Luôn rực nóng luôn thương yêu
Như núi lửa đầy ắp tình yêu
Tuôn tràn trao ban cho trần thế
Con cái Ngài là những con người nguội lạnh
Cần lắm Trái Tim Yêu của Ngài

Xin Trái Tim Chúa luôn rực ánh lửa
Nhưng rất nồng nàn và đằm thắm
Đượm tình yêu thương rất nhân loại
Vì Ngài hiểu được chúng con là con người
Đầy những khiếm khuyết, thiếu xót,
Bất toàn, trong một thân xác yếu đuối, và hay chết

Chúa biết chúng con luôn sống xa Chúa
Chỉ vì luôn chạy theo của cải thế trần
Luôn chạy theo đam mê và dục vọng
Luôn chạy theo thế lực, danh vọng, và tiền tài
Luôn sống ích kỷ, chia rẽ, ganh ghét, và
Tổn thương anh chị em chúng con

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu!
Xin Chúa ban cho chúng con Tình Yêu của Ngài
Xin ban cho chúng con Trái Tim rực lửa yêu thương
Để chúng con luôn là con cái ngoan của Chúa
Để chúng con được sống theo Thánh Ý Chúa
Để chúng con được Chúa ban cho Nước Trời
Là Nơi mà sự sống muôn đời có Hạnh Phúc có Yêu Thương
Bên cạnh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa
Mẹ Maria, toàn thể các Đạo Binh, các Thánh
Cùng toàn thể anh chị em trên Trời. Amen.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay