YÊU MẸ CÁCH RẤT TRẺ THƠ

YÊU MẸ CÁCH RẤT TRẺ THƠ
(Tháng 10 Mân Côi)

Tuyết Mai

Ai trên đời mà không có mẹ thưa có phải? Mà đứa con thảo, con ngoan cứ thích mon men lại gần bên mẹ của mình để thủ thỉ, vòi vĩnh và thường hỏi mẹ những câu vu vơ, ngớ ngẩn chẳng ra đâu với đâu. Rồi thường cứ đến nép vào lòng mẹ mà bảo “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!” thì nói thật đứa trẻ ấy sẽ được mẹ nó thương nó đến suốt đời … và thưa rằng Mẹ trên Thiên Đàng của chúng ta cũng thương yêu chúng ta hơn cả thế thưa anh chị em!.

Nếu chúng ta cứ nghĩ được rằng mỗi hạt kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên Mẹ Maria là một câu nói thay thế cho lời “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” thì Mẹ Thiên Chúa trên cao sẽ nhoẻn miệng cười tươi vì như từng cánh hoa Mân Côi được Mẹ kết thành từng bó tỏa hương thơm trên ngai tòa Mẹ!?. Chúng ta đừng xa cách Mẹ Thiên Chúa bằng cách tự làm khó chính mình. Có nghĩa ai nhớ được Sự Thương thì đọc, ai nhớ được bao nhiêu kinh thì đọc, ai chỉ nhớ được có mỗi kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh thì cứ thế mà đọc rồi dâng lên cho Mẹ … Mẹ sẽ nhận hết, và Mẹ sẽ kết từng chiếc hoa kinh choàng lên cổ Mẹ sẽ làm Mẹ vui lòng và thỏa mãn vô cùng.

Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi không cần thiết lắm là phải đọc theo thứ tự khi chúng ta không tiện có chuỗi vì chúng ta tay đang bận làm việc, đi chợ, nấu cơm, ru em, v.v… Quan trọng vẫn ở điều là chúng ta dâng tâm tình và lòng yêu mến Mẹ qua kinh Mân Côi mà chúng ta đọc lên. Đọc ở đâu cũng được, bao nhiêu cũng được, đứng nằm ngồi gì cũng được vì trẻ con chúng sống rất ngây thơ bên mẹ của chúng và người Mẹ thì yêu con mình vô điều kiện.

Chúng ta nếu sống được như trẻ nhỏ, thiết tưởng Mẹ Maria sẽ không buồn không giận hờn gì chúng ta đâu, nhưng tại chúng ta tự tạo ra luật lệ nên phải khó khăn lắm chúng ta mới tìm được nơi xứng đáng, thời giờ xứng đáng để dâng kinh cho Mẹ?. Chúng ta thử nghĩ xem nếu đợi chúng ta phải lựa được bộ đồ thật tươm tất, lịch sự hay bộ áo dài nhìn mắc tiền để đến Nhà Thờ mà dâng kinh … Thì mới được sao?. Thế có mất đi ý nghĩa tột cùng là muốn dâng tâm tình chân thành lên cho Mẹ ở bất cứ nơi đâu và giờ phút nào?.

Đấy nếu chúng ta tự làm khó mình, đặt điều kiện này nọ thì mới đọc kinh dâng Mẹ, còn kinh nào không thuộc, Sự nào cũng không thuộc thì xin miễn và hy vọng Mẹ chẳng buồn giận gì mình vì mình không thuộc tất cả mọi kinh. Thế thì có như một đứa con kiêu ngạo đối với chính mẹ ruột của nó … Là nó tự làm khó nó là thề với mẹ của nó rằng nếu trong tương lai nó không được giầu có, không thành công trong đời, không có bạc tiền thì nó sẽ chẳng bao giờ về gặp lại mẹ của nó nữa!.

Tư tưởng ấy rõ thật do chúng quỷ cấy vào lòng của người ấy rồi vì có mẹ nào lại muốn xa con cái của mình bao giờ đâu, muốn đòi con cái phải giầu tiền của để trả hiếu cho mình còn nếu nghèo khó thì hãy cút cho xa?. Tình mẹ trần gian thì luôn bao la dạt dào thì huống gì là Mẹ Maria dấu ái luôn yêu thương từng đứa con khờ dại của Mẹ. Không có Mẹ thì có ai đỡ nổi cơn giận của Thiên Chúa?. Không có Mẹ chúng con sẽ tan tác Mẹ ơi!.

Quả con cái của Mẹ thì đông như sao trên Trời và như cá lội dưới lòng đại dương!. Mẹ đã hiểu lòng thâm độc của chúng quỷ không để yên cho con cái Mẹ và hiển nhiên rằng con cái Mẹ luôn thích được hưởng mọi thú vui tục trần mà đã có biết bao nhiêu linh hồn đã phải sa xuống Hỏa Ngục đông như loài côn trùng.

Mẹ Maria hằng yêu con cái Mẹ nên Mẹ đã hiện ra ở Fatima cùng 3 trẻ năm nào. Mẹ đã nhờ 3 trẻ truyền đạt chuỗi kinh Mân Côi để như áo giáp mặc trên người trừ khử được mọi sự dữ, mọi thử thách và mọi gian tà để chúng quỷ không thể đến gần con cái Mẹ được. Chuỗi kinh Mân Côi từ đó và luôn mãi sẽ là Khí Cụ tuyệt vời để bảo toàn sinh mạng và linh hồn sống đời của con cái Mẹ trên khắp toàn Thế Giới.

Nhân tháng 10 là tháng Mân Côi, xin hết thảy mọi người từ trẻ đến già siêng năng đọc kinh Mân Côi để thay thế lời thân thưa với Mẹ Maria rằng “Mẹ ơi, con yêu Mẹ!”. Chỉ có thế mà vừa được Mẹ Maria thương yêu, chăm sóc, lo cho từng li từng tí. Không còn sợ gì lại vừa cảm thấy được gần Mẹ, được Mẹ sưởi ấm trong êm đềm, trong yêu thương …

Mẹ Maria ơi, con yêu Mẹ!
Yêu từ thời thơ ấu
Yêu Mẹ đến bây giờ …. và yêu Mẹ mãi suốt đời con.

** Xin bấm vào hình để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=AXSZ1iIZpt8
(Maria Mẹ Tháng Hoa)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10-03-14
—————————-
** Maria Mẹ Tháng Hoa **

Mẹ ơi! Đây tháng hoa về Dâng Kính Mẹ.
Muôn mầu hoa cùng nhau khoe sắc thắm tươi.
Hương ngát thơm bay tận Tòa Mẹ Thiên Chúa.
Cùng các Triều Thần Ca Tụng Mẹ Trinh Vương.
Ma-ri-a! Nữ Vương Trinh Khiết Diễm Kiều.
Đòan con xin kết Hoa Thiêng Dâng Mẹ,
Là yêu mến Mẹ qua chuỗi ngày Mân Côi.

Mẹ ơi! Đây tháng hoa về Yêu Kính Mẹ.
Bao ngày qua Mẹ hằng an ủi chở che.
Bao khó khăn cuộc đời Mẹ luôn sát cánh.
Cả lúc đêm về nghe lòng buồn miên man.
Ma-ri-a! Nữ Vương Thiên Quốc vẹn tòan.
Đòan con xin kết Hoa Thiêng Dâng Mẹ,
Là yêu mến Mẹ bao tháng ngày Mân Côi.

ĐK:
Ma-ri-a! xin Mẹ cầu cùng Thiên Chúa.
Giúp sức chúng con qua mọi cơn cám dỗ.
Để mãi trọn lành trong Tình Yêu Chúa Cha.
Ma-ri-a! xin Mẹ nguyện cầu cùng Chúa.
Thế giới ấm no qua mọi cơn nguy biến.
Dân Chúa an bình luôn phụng thờ Cha Chí Tôn.

Mẹ ơi! Đây tháng hoa về Cung Kính Mẹ.
Nơi trần gian Mẹ thường khuyên nhủ đàn con.
Bao khó nguy con tìm Tràng Hạt Mân Côi.
Tìm đến với Mẹ sẽ được niềm yên vui.
Ma-ri-a! chúng con tha thiết nguyện cầu.
Cùng Mẹ Dấu Ái siêng năng kinh nguyện.
Cầu con cái Mẹ nơi thế trần Khang An.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay