Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40)

 Một ngày ấm áp và hạnh phúc trong bàn tay quan phòng Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 14/01/2024

TIN MỪNG: Lạy CHÚA, này con xin đến để thực thi ý Ngài. (Tv 40:8a,9a,c)

SUY NIỆM: Tìm ra và làm theo Thánh Ý Chúa là một hành trình của cả cuộc đời. Sau đây là những bước đơn giản để giúp bạn nhận biết Thánh Ý Chúa trong mọi biến cố trong cuộc đời:

(1) Bươ’c đầu tiên và cơ bản nhất: Bạn cần phải có đủ khiêm nhường để chấp nhận Chúa và mọi sự đều thuộc về Ngài đã được mạc khải trong Kinh Thánh, Thánh Truyền (Sacred Tradition) Huấn Quyền—Quyền giáo huấn của Giáo Hội (Magisterium)

(2) Bước thứ hai bạn nên tự hỏi: Điều tôi đang cân nhắc hoặc đang làm có đưa tôi đến gần Chúa hơn không? Nếu không, thì bạn sẽ không làm điều đó. Hãy cầu nguyện và bàn hỏi thêm.

(3) Bước thứ ba: Bạn hãy tự vấn, điều bạn đang làm có giúp bạn chu toàn những bổn phận trong đời sống là cha mẹ, người chồng, người vợ, người mẹ, người bố, học sinh, linh mục, tu sĩ, v.v. Nó giúp ích hay làm tổn thương bạn và những người chung quanh? Nếu nó không giúp ích gì mà lại làm lớn chuyện hơn nữa, thì bạn sẽ không làm điều đó. Hãy cầu nguyện và bàn hỏi thêm.

*CẦU NGUYỆN là bạn đặt ý muốn của mình vào thánh ý yêu thương và sự quan phòng của Chúa. Trong sự phó thác, khiêm tốn và nghèo hèn bạn hãy đặt mình vào bàn tay nhân lành của Chúa và để Ngài thúc đẩy bạn. Có khi bạn cảm thấy Chúa đưa bạn đến nơi mà bạn không muốn tới nhưng nếu Chúa là người Tài Xế thì bạn cứ vững tin và yên tâm đi, Chúa sẽ đưa bạn tới bến an toàn, Chúa không bỏ rơi bạn đâu mà sợ! Điều minh chứng rõ ràng nhất là trong Kinh Thánh, Thánh Truyền, và Huấn Quyền, bạn thấy Chúa có bỏ rơi con cái của Ngài bao giờ đâu.

LẮNG NGHE: Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:40

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện.  AMEN (Thánh I-Nhã)

THỰC HÀNH: Tập nhận biết và làm theo Thánh Ý Chúa để được hạnh phúc hơn nhé.

From: Do Dzung

THÁNH Ý CHÚA – HIỆP LỄ – Lm Thái Nguyên 

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay