MỘT TÍN HỮU ĐẾN CẦU NGUYỆN VÀ CHẾT NGAY TRƯỚC BÀN THỜ

MỘT TÍN HỮU ĐẾN CẦU NGUYỆN VÀ CHẾT NGAY TRƯỚC BÀN THỜ

Người dân của Thành phố Mexico đã rất xúc động trước câu chuyện của ông Juan, khoảng 60 tuổi bước vào nhà thờ để cầu nguyện và đã chết ngay trước bàn thờ. Cùng chiều hôm đó, cha xứ cử hành thánh lễ an táng cho ông với sự tham dự của một số giáo dân.

Thông tin chính thức cho biết ông Juan bước vào nhà thớ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Tlalpan vào trưa ngày Chúa nhật 21 tháng Hai. Ông quỳ trước bàn thờ cầu nguyện và khoảng 45 phút sau, ông ngã ra chết. Đó là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay thánh 2021.

Người coi sóc nhà thờ đã báo cho Cha chánh xứ Sajid Lozano, và ngài đã gọi xe cấp cứu đến, nhưng “có một số dấu hiệu cho thấy rằng chúng tôi không thể làm gì được nữa, vì ông ấy đã chết”, cha xứ nói.

Cha Lozano cho biết thêm rằng “Ông Juan đã chết thật đẹp. Cái chết của người đang cầu nguyện trước Chúa. Một cái chết không chịu đau đớn”.

Cha chánh xứ cho biết thêm, rất ít người biết đến ông Juan, nhưng họ cảm động với câu chuyện này và họ đến dự lễ an táng dù trong thời kỳ đại dịch.

Cảnh sát và nhân viên y tế cho biết: “Ông chết do một cơn nhồi máu cơ tim và không có dấu hiệu của bạo lực”. Cha chánh xứ cũng đã nhờ đến chính quyền báo cho thân nhân của ông Juan về cái chết của ông. Chính quyền đã tìm ra được tung tích của ông và họ đã báo cho gia đình ông được biết. Ông có một người con trai, anh đã rất “sốc” trước cái chết đột ngột của cha nhưng sau khi bình tâm anh đã tạ ơn Chúa đã đón cha mình đi trong bình an và anh sốt sắng dự lễ an táng ông ngay chiều hôm đó.

Cha anh được phủ một tấm khăn trắng như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Thánh lễ có thể được tổ chức với sự cho phép của cảnh sát.

Cha Lozano chia sẻ thêm rằng “cái chết vẫn là một sự kiện đau đớn và bất ngờ”, nhưng “chỉ nhờ đức tin mới cho chúng ta hy vọng rằng đó không phải là sự kết thúc của mọi thứ, mà là sự khởi đầu của cuộc sống vĩnh cửu”.

Cha cho biết thêm ngay vào Chúa Nhật I Mùa chay một cái chết bất ngờ nhưng cũng rất đẹp nhắc cho chúng ta về thân phận bụi tro mong manh của kiếp người để sám hối và trở về cùng Chúa.

Gx. Cần Giờ – DCCT

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay