Mất hết tài sản sau khi nhảy sông cứu người

Mất hết tài sản sau khi nhảy sông cứu người
Thursday, April 10, 2014

nguoi-viet.com

HUẾ (NV) Sáng ngày 10 tháng 4, 2014, một người đàn ông lao xuống sông Hương để cứu một phụ nữ tự trầm. Khi đưa được người đàn bà nọ lên bờ cứu sống, tất cả quần áo ngoài, túi xách, ví đựng giấy tờ của ông đều bị lấy sạch.

Theo báo Pháp Luật & Xã Hội, người đàn ông tên là Nguyễn Văn Tuân, 34 tuổi, cư dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tạm trú tại phường Thuận Hòa, Huế.



Cứu người nhảy sông, bị cuỗm mất quần áo, ví, tiền. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)

Ông Tuân kể khi đang lái xe trên cầu Phú Xuân, thành phố Huế, trên đường trở về nhà trọ, thình lình nghe tiếng tri hô cầu cứu. Người dân chỉ tay xuống một phụ nữ khoảng 30 tuổi, báo cho mọi người biết có một phụ nữ vừa gieo mình xuống sông Hương tự vận.

Không chút đắn đo, ông Tuân dừng xe lại, nhờ một người đàn ông lạ mặt đứng gần đó trông giùm xe gắn máy, ví đựng tiền và giấy tờ tùy thân, không quên lột bỏ lại quần áo… rồi lao xuống sông cứu người.

Người đàn bà nọ được vớt lên, xốc nước, cứu sống kịp thời. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, bà nọ chỉ ôm mặt khóc và không nhớ gì đến nhân thân. Ðến lúc này, ông Tuân quay lại thành cầu thì mới hay, người đàn ông lạ mặt ban nãy đã biến mất cùng với quần áo, ví tiền, cặp xách đựng giấy tờ tùy thân của mình. Ông Tuân lúc đó chỉ mặc độc một chiếc quần đùi sậm màu.

Báo Tiền Phong cho biết, chiều ngày 10 tháng 4, 2014, công an thành phố Huế đã mở cuộc họp tán dương, tặng bằng khen và tiền thưởng cho ông Nguyễn Văn Tuân. Còn người phụ nữ được cứu sống cho biết tên là Trần Thị K. 34 tuổi, ngụ tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Nguyên nhân khiến bà này định tìm đến cái chết chưa được tiết lộ.

Cũng theo báo Tiền Phong, ông Tuân là người bán bong bóng dạo tại thành phố Huế. (PL)

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay