ĐEO CHUỖI MÂN CÔI CÁCH NGỪA THAI HỮU HIỆU

ĐEO CHUỖI MÂN CÔI CÁCH NGỪA THAI HỮU HIỆU

(Tháng cầu cho linh hồn)

Tuyết Mai

Là cách mà chúng tôi thiết nghĩ người trẻ nào cũng biết tại không muốn làm hay không làm được đấy thôi! Nhưng nếu người trẻ là con cái Chúa, có được giáo dục, cố gắng để giữ Luật Chúa thì cách giản đơn nhất là khuyên các anh chị khi hò hẹn nhau nhớ mỗi người đeo vào cổ tràng chuỗi Mân Côi.

Không cần phải nhắc nhở hoài vì các anh các chị đã ở tuổi có thể lập gia đình rồi hay hiện giờ còn đang chờ ngày làm Lễ Thành Hôn mà cả hai không muốn làm mất lòng Chúa. Mà làm con cái Chúa thì thân xác này nó là Đền Thờ của Chúa ngự trị chúng ta chớ có làm nó ra nhơ nhuốc.

Thứ đến là mỗi người chúng ta nên tự trọng và tôn trọng người khác. Có nghĩa mọi lời ta nói và mọi việc ta làm cần phải có sự suy nghĩ chín chắn trưởng thành để mới có đủ tư cách mà trở thành người cha người mẹ trong tương lai. Mới có đủ tư cách để cho trẻ nhỏ ra đời. Nếu không chúng ta chẳng khác nào những kẻ giết người không gớm tay.

Nhất là các anh sau cuộc chơi, sau cơn thỏa mãn lại nhẫn tâm cuộc các chị đi phá thai cách tàn nhẫn dã man mà ngay cả loài thú vật chúng còn không làm vậy với con cái của chúng. Các anh nên nghĩ rằng thú tính của mình khi nổi lên thì hãy tự tìm cách mà giải quyết chứ phụ nữ không phải là búp bê có cảm xúc để dùng làm cho các anh có được khoái cảm, được thỏa mãn tột độ.

Nhân tháng cầu cho các linh hồn trong đó có vô số thai nhi bị các anh chị giết chết mà hậu quả chỉ là do thú tính mà ra. Chỉ là do sự tò mò, do nghe lời dụ dỗ đường mật của các anh vô trách nhiệm, coi thường thân thể của người phụ nữ và rất thiếu giáo dục từ nơi gia đình … Mà hầu hết các cha mẹ đều gánh một nửa phần trách nhiệm trên việc của các anh chị làm.

Ở đây chúng ta cố gắng nhìn vấn đề Phá Thai là một trọng tội mà kẻ giết người thiết nghĩ phải được bắt nhốt ngay giữa ban ngày, ra tòa hình sự, và lãnh án tội giết người cách phân minh và công bằng thì xã hội mới bớt đi nạn Phá Thai mà ngày càng vượt khỏi vòng kiểm soát; mà theo thống kê thì VN đứng hàng nhì danh sách phá thai. Buồn vô hạn lại là do chính cha mẹ là kẻ sát nhân đang được sống tại ngoại cách ung dung mà các anh vẫn còn đang tiếp tục giết nhiều con trẻ khác của mình, từ rất nhiều phụ nữ nhẹ dạ khác.

Xin Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần thương ban cho các Thai Nhi vô tội cho chúng tất cả được về Trời hưởng Nhan Thánh Chúa và mừng vui khôn tả vì chúng đã được thoát khỏi cảnh sống đọa đày của những cha mẹ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô giáo dục. Amen.

————————————–
CÒN THÀNH PHẦN KHÔNG CÒN TRẺ THÌ SAO

Thưa thì nạn phá thai có phần ít hơn những người trẻ người mà non dạ, bồng bột. Nhưng gia đình của họ sẽ trở nên xáo trộn rất nhiều. Vì giờ thì các ông ấy thành có hai giòng con để lo, để nuôi dưỡng. Có hai bà vợ để về với và với cả một mớ bòng bong để các ông né.

Ấy thế mà các ông cũng giấu diếm giỏi lắm nhưng thưa vấn đề ở đây là phần hồn mà các ông sau này phải đứng trước Tòa Thiên Chúa mà phân trần. Do đó trong tháng 11 chẳng những chúng ta cầu cho linh hồn của những người đã qua đời, người quá cố, cho thai nhi đã bị giết chết nhưng còn phải cần lắm là cầu cho linh hồn của tất cả những ai đang sống trong tội lỗi.

Nếu chúng ta sống như thể không có ngày mai, chẳng bao giờ chết thì có nguy kịch lắm không khi bất chợt Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi đời này thì linh hồn sống đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Về thế giới xa nào?. Khi nghĩ đến điều ấy có làm cho chúng ta khủng hoảng và khiếp sợ hay không?.

Nguyện xin Thiên Chúa đầy quyền năng và đầy ắp yêu thương! Xin Người mở lòng, mở trí cho chúng con để tất cả được sống trong ơn nghĩa Chúa, được khôn ngoan hơn, để được Chúa luôn soi sáng và dẫn đường. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11-08-14

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay