CHUYỆN VỀ CÔ HOA HẬU CHÀO ĐỜI LÀ HẬU QUẢ CỦA MỘT VỤ CƯỠNG HIẾP

Giáo xứ Cần Giờ – DCCT
CHUYỆN VỀ CÔ HOA HẬU CHÀO ĐỜI LÀ HẬU QUẢ CỦA MỘT VỤ CƯỠNG HIẾP

Năm 2014, cô Valerie Gatto, hoa hậu bang Pennsylvania, khi đó là một ứng cử viên cho Hoa hậu Hoa Kỳ, chia sẻ rằng cô có mặt trên đời này là do mẹ cô bị cưỡng hiếp.

Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người vì tuyên bố rằng: “đừng để hoàn cảnh định đoạt cuộc đời mình”.

“Tôi tin rằng Chúa có lý do để tôi được hiện hữu trên cuộc đời này. Trong mọi việc, chúng ta đừng đánh mất niềm hy vọng. Mọi thứ đều có thể xảy ra và đừng để cho hoàn cảnh định đoạt cuộc đời mình. Tôi chào đời từ một vụ cưỡng hiếp. Tôi không biết bố mình là ai, không bao giờ được gọi tên bố. Mọi người đều nghĩ rằng hoàn cảnh như vậy là tồi tệ. Tôi lớn lên với mẹ và ông bà của tôi. Họ đã không bao giờ xem chuyện đó là việc tiêu cực. Tôi có một gia đình yêu thương, những người ủng hộ tôi và nói với tôi rằng tôi có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ ”.

Valerie kể về ngày cô hỏi mẹ mình rằng cô đã được thụ thai như thế nào. Người mẹ đã kể như sau:

“Một điều tồi tệ đã xảy ra với mẹ: một người đàn ông rất tồi đã làm tổn thương mẹ, nhưng Chúa đã ban cho mẹ một món quà: là con”.

Vào năm trước, cô hoa hậu trẻ cũng đã tuyên bố:
“Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi là ánh sáng của bà. Ngay từ khi thụ thai, tôi đã là ánh sáng trong bóng tối ”.

Gx. Cần Giờ – DCCT

(Hình: Hoa hậu Pennsylvania, Valeria Gatto, với ông của cô tại bệnh viện)

Image may contain: 2 people, indoor
Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay