Ngô Thứ
CHƯA VUI SUM HỌP ĐÃ SẦU CHIA PHÔI.
Dân tình Đà Nẵng 2 ngày nay chộn rộn lẫn lo âu và buồn phiền khi nghe tin có bệnh nhân dương tính với Covid 19. Người ta không sợ chết mà sợ khổ , đã khổ rồi chừ khổ thêm . Con gái tôi ở Sài Gòn nghe tin liền hủy chuyến bay về giỗ ba nó .
Qua Facebook em KL , sân bay Đà Nẵng sáng nay đông như kiến. Họ đào thoát khỏi thành phố vì không muốn bị tự cách ly 14 ngày. Mới mở cửa cho du lịch nội địa chưa bao lâu giờ du khách hủy tour gần hết . Vậy là ngành du lịch , nhà hàng , khách sạn lại thất thu. Chưa kể các hàng quán vỉa hè, các trung tâm anh ngữ , các địa điểm vui chơi đều bị ảnh hưởng. Tôi chợt nhớ câu Kiều :” Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi . “
Hôm qua phòng tập yoga bắt đầu vắng người . Cả thầy và trò đều ngồi cách xa , các em nhân viên mặt mày buồn thiu . Đi tập về , chị bán bún chả cá đầu đường tâm sự , cô về hưu cô không lo chứ em còn 2 con nhỏ đi học , em lo lắm . Em ơi , sao em biết cô không lo , dịch bệnh ảnh hưởng đến nồi cơm của mọi người trong đó có 3 đứa con của cô .
Trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu các cán bộ và người dân tỉnh nhà tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng với mục đích tham quan , du lịch, thăm thân , công tác . Sau mắt là những tỉnh thành còn lại cũng sẽ xa lánh thành phố với danh xưng đáng sống này .
Được biết nguyên nhân ông T. V. D bị nhiễm Covid do cậu con rể đi đánh bài với 27 người Trung Quốc nên về lây qua ông ta . Trước đó , công an đã phát hiện hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam . Vì lòng THAM mà dung túng cho những người Trung Quốc . Nghĩ thật buồn , Việt Nam là nước có chủ quyền mà sao đám NGƯỜI LẠ đi vào nước ta như vào chỗ không người . Nó hoành hành, ức hiếp ngư dân ta trên biển giờ ngay cả trên đất liền .
Ông T.V.D đã làm xét nghiệm 4 lần , lần nào cũng ra kết quả dương tính vậy mà phó giáo sư, tiến sĩ Lê thị Quỳnh Mai , phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết Đến thời điểm này chưa đủ cơ sở khẳng định bệnh nhân mắc Covid 19 . Ủa, trước đây nhiều, nhiều thật nhiều sở y tế các tỉnh thành đều mua máy thử xịn mà sao nay thử 4 lần vẫn không tin . Điều đáng buồn là các máy đó đã được thổi phồng giá lên 1 cách đáng sợ . Một máy chỉ 2 tỉ 3 mà các quan tham hô lên 8 tỉ . Ôi, tiền thuế của dân tôi . 
Sáng mở mắt ra là tôi vội vào mạng xem tình hình Covid sau đó là chuyện lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị đóng cửa. Chẳng phải tôi mà nhiều người Việt gốc Mỹ ở hải ngoại và người Việt trong nước đều hóng tin này . Từ ngàn xưa cha ông ta đã khẳng định kẻ thù của chúng ta là ở phương Bắc . Chúng mạnh , ta yếu . Yếu chứ không hèn . Thế nên cách tốt nhất là KHOÁ CHẶT CỬA BẮC . Bắc Môn Toả Thược vẫn còn khắc ghi trên cổng phía Bắc cố đô Hoa Lư – Ninh Bình .
Vậy là cuối cùng thì những nhân viên sứ quán Trung Quốc ở Houston cũng phải cuốn gói ra đi. Nó ức hiếp mình . Mình không đánh lại được nó nên nay thấy nó bị đánh thì lòng hả hê . Tôi có chị phụ huynh lấy chồng người Huế , chị ấy đau khổ vì ông chồng rất phong kiến và gia trưởng . Chị ngăm các con , sau này đứa nào lấy chồng Huế là mẹ chặt tay. Tôi thì cực đoan hơn , tôi ngăm các con , sau này đứa nào lấy chồng Trung Quốc lục địa là mẹ chặt tay chặt chân !!!!
Trên mạng xã hội Tàu và cả Việt Nam đang lan truyền 1 bài viết của Đới Húc , 1 cố vấn chính sách của CCP , 1 Nhân vật khét tiếng diều hâu. Ông ta nêu ra 4 điều mà nước Tàu không bao giờ có thể tưởng tượng được trong quan hệ với Mỹ:
1/ Không ngờ nước Mỹ lại hận thù Tàu nhiều đến thế.
2/ Không ngờ chính phủ Mỹ xuống tay quá nặng.
3/ Không có một quốc gia nào bênh vực và ủng hộ trung quốc.
4/ Đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ dù mâu thuẫn với nhau nhiều điểm nhưng cực kỳ thống nhất trong việc chống lại Trung Quốc.
Trước đây chính quyền Bắc việt cứ hô hào “Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào. “ Giờ thì đánh cho Tung Của không còn cái lai quần đi .
https://www.facebook.com/100015829534943/posts/785062558698055/


