MẸ ƠI, XUÂN NÀY CON KHÔNG NHÀ
[Ns. Ngô Thành Nam]
Vườn rau Lộc Hưng đã trở thành một địa danh đau thương những ngày cận Tết Kỷ Hợi 2019 cho người dân Xóm Đạo hiền hòa, một lòng kính Chúa, yêu người.
Vùng đất này, trước đây từ thời TT Ngô Đình Diệm đã được dành cho những gia đình di cư từ miền Bắc vào Nam lánh nạn cộng sản. Đã bao đời nay, người dân sống nơi đây với những chứng từ hợp pháp và đầy đủ chủ quyền của mình.
Cha xứ tại đây cùng người dân Xóm Đạo cũng đã thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa qua việc cưu mang và giúp đở các chú, các bác Thương Phế Binh VNCH có được chốn nương thân, họ là những người bị quên lãng sau cuộc chiến…
Nhưng lại thêm một lần, đau thương phủ chập xuống cuộc sống của những giáo dân vườn rau Lộc Hưng hiền hòa, khi cầm quyền cộng sản vì tham lam, tàn ác với dã tâm cướp vùng đất này để mưu cầu lợi ích riêng mặc cho bao cảnh đời người dân lầm than, tan tác!
Đau xót hơn nữa là lúc ngày Tết chẳng còn xa, bọn cầm quyền cộng sản đã nhẫn tâm đàn áp và cướp đất trắng trợn không cần nghĩ đến cảnh đồng bào ruột thịt màn trời chiếu đất trong khi ngày Tết truyền thống của dân tộc gần đến!
Trong tâm tình chia sẻ với người dân Lộc Hưng, xin được gửi các bạn xa gần bài hát “Xuân này con không nhà!” như một đồng cảm với sự đau thương mất mát này!