Nói Thêm Bớt Có Tội Không?

Nói Thêm Bớt Có Tội Không?

 

Tác giả:Tuyết Mai

 

 

 

“Cái Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” là Điều mà ai cũng biết nhưng rất ít ai tránh được sự nhiều chuyện không xẩy ra khi chúng ta có dịp tụm 5 tụm 7.   Hết nói chuyện nhà mình rồi thì đến nói chuyện thiên hạ.   Nhưng vẫn nhiều nhất chúng ta chứng kiến là ngay tại gia đình trong nhà của chúng ta.   Càng ở đông chung nhau thì lại càng lắm chuyện và càng lục đụcghét bỏ nhau nhiều vì Lời Nói Thêm Bớt của chúng ta.   Có hại lắm không khi Có thì ta bảo rằng Không, mà khi Không Có chúng ta lại bảo rằng Có.

 

Nói Thêm Bớt hay Thêm Mắm Thêm Muối là cái Tội Tày Trời mà ta thường làm thiệt hại rất nặng nề cho anh chị em mình.   Đôi khi ta không thể lường được cái Hậu Quả nó cho sự thiệt hại tầm cỡ như thế nào? Có khi là người vì ta mà bị tù tội bị đọa đầy, mất thanh danh của người, mất sự tin tưởng, mất vợ mất chồng, mất tình gia đình chỉ vì Cái Miệng của chính ta đã Hại người vô tội.

 

Có thể ngay từ đầu ta không cố ý nhưng vì càng Nói thì ta lại càng đi quá xa hay không?.
Hẳn ai cũng biết Lời Nói đã Lỡ thốt ra thì nó có thể đi rất nhanh và rất xa, ngoài Tầm Kiểm Soát của ta.   Vì tánh Xấu của con người là luôn muốn hại người và vui sướng khôn tả khi thấy người bị đau khổ, thì trong ta mới được thỏa mãn.   Vâng, thưa cái ta nó Ác vô cùng.   Cái Miệng Lưỡi con người nó như con Rắn vậy!.   Tôi vẫn không tin lời bào chữa của con người là người ấy có “khẩu xà tâm Phật” có nghĩa người có miệng Rắn nhưng Tâm Hiền như Đức Phật.   Điều này tôi không thể chấp nhận được khi tin rằng Lời Nói phát xuất từ Trái Tim của con người.

 

Người có Tâm Lành sẽ thốt ra những điều Hiền Lành với anh chị em mình trong tinh thần Xây Dựng và Muốn người sửa đổi thì kéo họ vào phòng riêng mà khuyên bảo họ với lòng thành của mình.   Khi ta ăn nói hằn học, thô lỗ, và hiếp đáp người thứ nhất cái Lợi ta chưa thấy nhưng bảo đảm anh chị em phải rất cẩn thận vì Đại Bác Pháo đi thì không lâu Bom sẽ thả từ máy bay xuống thẳng đầu chúng ta đó!.

 

Vâng, thưa Lời Nói không cẩn thận, không suy nghĩ, không lựa lời, không uốn lưỡi 10 lần trước khi nói, thì sợ rằng cả đời chúng ta sẽ gặp toàn hiểm họa mà không hiểu do đâu mà
ra???.   Như bên Đạo Phật họ tin rằng có Nhân Quả.   Đời này làm Lành thì Kiếp Sau sẽ làm người tiếp tục.   Đời này ăn Ác ở Ác thì Kiếp Sau sẽ thành con Vật.   Nhưng chúng ta là con cái Chúa thiết nghĩ nên Lấy Lời Lành mà khuyên người.   Nên Lấy Lời Chúa mà nhắc nhở
lẫn nhau.   Nên lấy cuộc sống của mình để làm Chứng Nhân cho Chúa và dùng Miệng Lưỡi để có thể giúp chúng ta lên được Nước Chúa.   Vì miệng Rắn thì đi theo Chúa Tể của loài Rắn, thưa có phải???.

 

“Lời Nói chẳng mất tiền mua; Lựa Lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Ở ngày sau hết từng người chúng ta, ai cũng có cơ hội để Diện Kiến Tôn Nhan Rất Thánh của Chúa; liệu chúng ta phải ăn nói làm sao với Người.   Amen.

 

 

Y Tá Của Chúa,

 

Tuyết Mai

(09-30-12)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay