Thánh lễ La tinh truyền thống hay Thánh lễ Tridentine, được Giáo hoàng Thánh Piô V chuẩn hóa vào thế kỷ 16 nhưng có nguồn gốc từ thời cổ đại, là phụng vụ chính của Giáo hội trong hàng trăm năm cho đến khi Thánh lễ Novus Ordo hay Thánh lễ của Đức Phaolô VI được giới thiệu vào năm 1969.
Hàng triệu người Công giáo trên khắp thế giới, bao gồm nhiều người trẻ, vẫn thích Thánh lễ bằng tiếng La-tinh hơn Novus Ordo , mô tả Thánh lễ bằng tiếng La-tinh là tôn kính và bí ẩn hơn, đồng thời thể hiện đức tin Công giáo tốt hơn. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hạn chế nghiêm ngặt nghi lễ truyền thống bắt đầu từ năm 2021, trái ngược hoàn toàn với những người tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng Benedict XVI và Đức Giáo hoàng St. John Paul II.
‘Tôi không nghĩ chúng ta nên phân biệt đối xử với họ,’ Đức Hồng y Goh nói về những người thích Thánh lễ La tinh vì ‘đây là Thánh lễ đã được cử hành trong hàng trăm năm, phải không?’
( LifeSiteNews ) — Đức Hồng y William Goh Seng Chye của Singapore cho biết Thánh lễ La tinh Truyền thống (TLM) không nên bị hạn chế và Giáo hội không nên “phân biệt đối xử” với những người thích nghi lễ này trong những bình luận được Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco ủng hộ.
Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ năm với trang web Công giáo Ý The Daily Compass, Goh được hỏi điều gì sẽ xảy ra với những người sùng đạo của Thánh lễ La tinh dưới thời Giáo hoàng Leo XIV. “Cá nhân tôi tin rằng không có lý do gì để ngăn cản những người thích Thánh lễ Tridentine. Họ không làm gì sai trái hay tội lỗi cả”, ông trả lời.
“Tất nhiên, sự hiệp nhất của Giáo hội phải được duy trì, nhưng chúng ta đã có nhiều nghi lễ khác nhau, chẳng hạn như nghi lễ Syro-Malabar,” vị giám mục châu Á được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm hồng y vào năm 2022 cho biết thêm.
“Chúng ta có thể chấp nhận nhiều cách khác nhau để cử hành Thánh Thể, vì vậy tôi tin rằng chúng ta không nên kìm hãm những người thích nghi lễ Tridentine,” ngài nói tiếp. “Cuối cùng, điều quan trọng không phải là nghi lễ hay hình thức cử hành, mà là liệu người ta có gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hay không.”
“Cá nhân tôi không cử hành Thánh lễ Tridentine, nhưng tôi không phản đối những người cử hành Thánh lễ này,” ngài nói.
Goh nói thêm rằng tại Singapore, một nhóm khoảng 300 người, “chủ yếu là những người trẻ tuổi chuyên nghiệp,” tham dự Thánh lễ La tinh Truyền thống. “Đôi khi tôi hỏi họ, ‘Tại sao các bạn thích lễ kỷ niệm này?’ Họ trả lời rằng họ thấy nó mang tính suy ngẫm và chiêm nghiệm hơn, và nó đưa họ đến gần Chúa hơn,” ông kể lại. “Tại sao tôi phải ngăn cản họ?”
Đức Hồng y cho biết ông sẽ ủng hộ việc kỷ luật những người sùng đạo tham dự Thánh lễ La tinh nếu họ “từ chối những lời dạy của Công đồng Vatican II”.
“Nhưng họ không làm vậy, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta nên phân biệt đối xử với họ. Sau cùng, đây là Thánh lễ đã được cử hành trong hàng trăm năm, phải không?” ông tuyên bố.
Đức Tổng Giám Mục San Francisco Hoa Kỳ, Cordileone đã làm rõ nét những phát biểu của Đức Hồng Y Goh bằng ý kiến đăng trên mạng xã hội X (Twitter) vào thứ Bảy, 24-5-2025, “Tôi xin ủng hộ ý tưởng rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng Sách lễ năm 1962 sẽ là điều vĩ đại, chữa lành và hợp nhất (Giáo Hội).” Tổng giám mục San Franciscan là người bảo vệ nổi bật cho Thánh lễ La tinh Truyền thống và các nghi lễ phụng vụ tôn kính, bao gồm cả việc rước lễ cách tôn kính qua việc rước Chúa bằng miệng và quỳ gối .