1/ VN là một nước nhỏ về diện tích, nghèo về kinh tế và rất đông dân. Nhưng rất thích dùng ngân sách công làm thật nhiều tượng đài lập bất chấp xấu đẹp và đặt ở những nơi chẳng mấy ai nhìn. Ngoài ra còn lập ra rất nhiều kỷ lục về bánh chưng to nhất, bánh tét lớn nhất, áo dài … dài nhất. Toàn làm những thứ cũ kỹ và không biết làm để làm gì, ngoài việc để khoe mẽ, gọi là “có kỷ lục thế giới”.
2/ Nước Mỹ là một nước lớn về diện tích, hùng mạnh về kinh tế, quân sự, và dân không đông so với diện tích của đất nước. Nhưng việc xây tượng đài v.v… là việc người dân bỏ tiền ra làm, nhà nước chẳng thèm quan tâm, chỉ quan tâm xem đặt ở đâu và có (vô tình hoặc cố ý) xúc phạm ai không. Ngoài ra họ chỉ lo làm con chip nhỏ nhất, nghiên cứu thuốc ngăn ngừa con Cô Vy bé nhất, làm con robot nhỏ gọn nhất, sản xuất xe tiết kiệm xăng nhất. Họ còn có rất nhiều tổ chức đi gom quần áo và đồ dùng gia đình cũ để mở các tiệm bán hàng 1 đồng hoặc 0 đồng cho người nghèo. Nói gọn lại là làm gì cho đỡ tốn tiền nhất, như một gã bủn xỉn, không cần biết người ta nghĩ gì về mình.
Như vậy là sao hả quý vị?
Nguồn: Vũ Thị Phương Anh