Theo tạp chí “Tóm Tắt Sách cho Bạn đọc – Reader’s digest”
Gọi món ăn.
Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng, đang xem thực đơn thì tôi cho chồng biết rằng anh ấy hiếm khi chú ý đến tôi khi tôi nói… Úi Chà, tất nhiên là anh ấy không đồng ý với điều kết tội đó rồi, vì vậy chúng tôi quay mặt đi, ai nấy lo đọc thực đơn của mình trong sự im lặng lạnh lùng.
Sau một vài phút không được thoải mái cho lắm, tôi bèn lên tiếng: “Em cảm thấy bây giờ ưa đau đầu quá à.”
Anh ấy trả lời, “Ừa, cứ tiếp tục đi, em yêu; nhớ kêu bất cứ thứ gì em muốn.”
Angel Salamanca, kể qua e-mail
Không sao đâu Mẹ!
Ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đứa con trai ba tuổi của tôi bước vào phòng tắm. Tôi bèn cuống cuồng với lấy áo choàng của mình để khoác tạm, cậu bé nhanh chóng trấn an tôi: “Không sao đâu mẹ; con sẽ không cười Mẹ đâu mà.”
Ella Robbins, Bãi biển Myrtle, Nam Carolina
Đừng lo…Còn rất nhiều ngân…
Thư từ ngân hàng có lẽ đang chất chồng, chất đống trong phòng vì con gái tôi nó đang học đại học ở xa nhà.
Vì vậy, tôi đã gọi phone cho cô nàng. Tôi báo cho con, “Hãy để Mẹ mở một cái thơ ra và xem nó đòi cái gì,”
Tôi mở một phong bì và nói qua phone, “Ngân Hàng báo rằng tài khoản của bạn không có đủ ngân…”
Cô con tôi phản ứng liền, “Đó phải là một sai lầm,” cô nói. “Con vẫn còn mấy xấp ngân phiếu ngay trong ngăn kéo nè.”
Patty hạnh phúc, Granville, New York
Không bao giờ bị gãy… chân
Mẹ có một chiếc cối xay gió trang trí nhỏ trong sân nhà. Tối qua, có một cơn bão đã làm gãy một trong các cánh quạt, khiến cối xay gió rung chuyển dữ dội khi gió thổi.
Bố tôi vốn là một bác sĩ giải phẩu, ông mau mắn tuyên bố rằng ông sẽ “chăm sóc nó” và cân bằng lại cối xay gió.
Mẹ hoan hỉ chờ nghe bố giải thích “Anh sẽ cắt bỏ cánh quạt đối diện, thế là xong ngay”.
Nhìn bố, mẹ than thở: “Em hy vọng con anh sẽ không bao giờ bị gãy chân.”
Gerald Loffredo, Chandler, Arizona
Không chờ nổi đâu
Cháu gái tôi yêu con chó Chihuahua của tôi rất nhiều, nó hỏi: “Khi Bác chết, con có được mang chó Romeo về nhà con không Bác?”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói.
Con bé tỏ ra xúc động. “Ồ, con thích quá Bác, con không thể chờ nổi ạ Bác!”
Barbara Correy, Woodbury, Tennessee