30 NĂM VỢ BỊ ĐÁNH ĐẬP VÌ CHỒNG NGHIỆN RƯỢU

30 NĂM VỢ BỊ ĐÁNH ĐẬP VÌ CHỒNG NGHIỆN RƯỢU

(Tháng kính Thánh Giuse)

Tuyết Mai

Có một cháu gái trên Facebook nhờ chúng tôi cầu nguyện cho mẹ của cháu là vì cứ cách hai ngày bà lại bị chồng đánh đập (đã suốt 30 năm trời) từ khi cháu có trí khôn cho đến nay.   Cùng là số phận làm vợ mà sao chị lại chịu cảnh đau khổ đến thế này nhỉ? Còn ông chồng nghiện rượu kia sao lại có thể trở thành kẻ man rợ như thế?? Trong trường hợp này thì các con của họ chúng phải làm gì khi chứng kiến mãi cảnh này? Chúng lấy lý do là không muốn hỗn hào với bố.

Có phải đàn bà chúng ta (người vợ) thì dư sức gồng gánh chuyện gia đình thì cần gì đến ông ấy mà không ly thân quách cho rồi để khỏi phải sống chung? Mà nếu không ly thân được thì ẵm con cái về sống chung với bố mẹ ruột có rau ăn rau, có cá ăn cá?.   Rồi điều gì đã biến chị vợ ra can đảm để biến mình thành cái bao cát mà chịu đựng những cú đấm, cú đánh trúng đâu thì trúng? Và sao chị lại nghĩ rằng lấy chồng là phải chịu đựng như thế chứ? Cùng coi hình thức tra tấn của chồng là để giúp mình được nên Thánh???.

Buồn nhất là chẳng còn ai mà muốn đến giúp chị nữa khi không còn cách nào để sửa đổi được ông chồng nghiện ngập hư hỏng ấy!.   Chúng tôi cũng hiểu rằng “Đèn nhà ai nấy sáng” chớ xía vào chuyện của người ta thì nhiều lúc gây họa nhiều hơn là làm phúc.   Bởi một lời cám ơn cũng chẳng được nghe thấy nhưng có thể còn bị nghe chửi thì ai lại muốn giúp hay muốn dính líu, thưa có phải?.   Nên rốt cuộc tình cảnh bi đát của nhà chị vẫn “Vũ như cẩn” là vẫn như cũ.

Thôi thì chúng ta hợp lời cầu nguyện với Thánh Cả Giuse mà xin cho chị cùng gia đình ngày càng bớt tang thương và anh chồng nghiện ngập này ngày một thay đổi, một nên tốt lành hơn.   Trong cuộc sống thường ngày chúng ta ít nghe những chuyện thương tâm này xảy ra vì con người ở thời buổi văn minh và tân tiến thì được học nhiều, hiểu rộng, hiểu cách sâu sắc là gia đình phải là nơi cho vợ chồng cùng con cái hạnh phúc chớ không phải biến gia đình thành cái Địa Ngục.

Do đó khuyên hết thảy phụ nữ chúng ta rất để ý những ai mình đem lòng yêu thương và muốn gởi trọn một đời cho người ấy thì phải xem trước anh ta có nghiện “Tứ đổ tường” hay không? Và khi anh ta say mèm thì anh thuộc loại người hiền hay người dữ, kẻo cả cuộc đời làm vợ sẽ nhận những khổ ải, bi đát và đọa đày … Mà khổ nhất là cho chúng con cái chứng kiến và học gương xấu ấy.

Thế ra đối với chị ta thì chị đang ở cảnh Luyện Ngục ngay từ đời này thì rất hy vọng Chúa thương tình cho chị thoát được cảnh sống ở Luyện Ngục ở ngày sau.   Cầu chúc cho chị luôn được mạnh mẽ để chịu đựng thêm vì 30 năm quả là sự đọa đày quá dài, quá lâu còn hơn cả những tội giết người mà một người bị án tử hình vì họ không bị tra trấn dã man như chị phải chịu khi sống chung với chồng.

Nhân tháng kính Thánh Giuse, chúng con xin ngài thương ban cho tất cả những người vợ có cùng cảnh ngộ khi vì bất cứ lý do gì mà người chồng đang tâm hành hung người vợ liễu yếu đào tơ.   Lúc nào cũng rất cần được người chồng là người bạn đời luôn chìu chuộng, nhẹ nhàng, bảo bọc, bảo vệ và thương yêu như ngài đã từng yêu thương đức Trinh Nữ Maria.   Là người bạn đời do Thiên Chúa kết hợp.

Để chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống.   Để cùng nhau dạy dỗ con cái trong tình yêu thương của Thiên Chúa.   Để tương lai chúng con cái sẽ trở thành những người có hữu ích, hữu dụng trong chương trình Cứu Độ của Chúa ở Trần Gian này.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

2 tháng 3, 2016

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay