TỪ MỘT LỜI KINH KÍNH MỪNG GIỮA ĐÊM ĐẾN HÀNH TRÌNH CẢ GIA ĐÌNH TRỞ LẠI ĐẠO
Lucia Trương Lý Thanh Tâm sinh ngày 6/6/1987 trong một gia đình khi ấy chưa theo đạo Công giáo.
Đêm mẹ em chuyển dạ, gia đình rất khó khăn, không có tiền, người cha phải bế vợ đi bộ gần 1km ra đường lớn tìm xe. Giữa đêm khuya vắng lặng, ông chợt nhớ đến Kinh Kính Mừng từng được một người Công giáo dạy trước đó. Ông vừa khóc vừa đọc kinh, xin Chúa và Đức Mẹ thương giúp.
Sau nhiều trắc trở, hai vợ chồng mới đến được Bệnh viện Thánh Tâm. Tại đây, gia đình được thông báo em bé không còn sống và chỉ còn cách tập trung cứu người mẹ. Bé được chuyển xuống kho lạnh để chờ lo hậu sự.
Quá đau đớn, người cha đi ra trước tượng Đức Mẹ trong khuôn viên bệnh viện và than khóc. Đúng lúc ấy, một nữ tu là y tá đến an ủi rồi bảo ông vào nhìn con lần cuối để biết là trai hay gái và đặt tên cho bé.
Khi mở tấm vải trắng đang quấn quanh em, ông bất ngờ thấy bàn tay bé còn cử động. Ông lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Với gia đình, đó là một biến cố đặc biệt mà họ tin là ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương cứu bé Thanh Tâm.
Sau đó, em còn trải qua thêm những tai nạn rất nặng khi còn nhỏ nhưng vẫn vượt qua. Mỗi lần như thế, gia đình lại càng tin rằng Chúa và Đức Mẹ vẫn đang âm thầm gìn giữ.
Dù từng nhiều lần trì hoãn lời hứa theo đạo, cuối cùng, qua những biến cố liên tiếp và cả sự yêu thương của cha xứ cùng giáo dân xứ Hưng Bình, cả gia đình đã quyết định học giáo lý.
Cuối năm 1987, cả 7 người trong gia đình được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và chính thức gia nhập Hội Thánh Công giáo.
Nhìn lại hành trình đã qua, chị Anna Trương Thị Hoài Thương, chị gái của Thanh Tâm, chỉ biết tạ ơn vì tin rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ đã kiên nhẫn chờ đợi, nâng đỡ và dẫn cả gia đình trở về với Chúa.
Một lời Kinh Kính Mừng giữa đêm tối, một em bé được phát hiện còn sống nơi kho lạnh, rồi cuối cùng là cả một gia đình tìm thấy đức tin.

