Bạn có nhận ra Chúa qua những dấu chỉ nào?- Cha Vương 

Ước mong cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi việc làm trong ngày hôm nay nhé! Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình cách riêng. Hãy bảo trọng! Không quên cầu nguyện cho nhau và thể giới được bình an nhé

Cha Vương 

Thứ 5: 13/08/2026.     (t6-21)

GIÁO LÝ: Thiên Chúa tiếp thông dần dần với con người. Ngài chuẩn bị con người từng chặng đường để đón nhận sự Mặc khải siêu nhiên mà Ngài tỏ bày về bản thân Ngài, và đỉnh cao của sự Mặc khải này sẽ là Con Người và Sử mạng của Ngôi Lời nhập thể, Chúa Giêsu Kitô. (SGLHTCG, số 53)

SUY NIỆM: Dù bạn nhìn vào bất cứ khoảng thời gian nào, vào dòng lịch sử hay chỉ một khoảng thời thật ngắn ngủi, bạn sẽ nhìn thấy mối quan hệ của Thiên Chúa với các tạo vật của Ngài, trong đó có bạn. Mối quan hệ này mỗi ngày một phát triển và càng trở nên sâu đậm và gần gũi hơn theo thời gian trong hàng triệu khoảnh khắc nhỏ. Chúa gần gũi với bạn hơn là bạn tưởng đó. Ngài là một Thiên Chúa luôn tìm kiếm để gặp gỡ con người. Ngài gần gũi vời tất cả những ai cầu khẩn Người. (x.Tv 145:18a) Còn bạn? 

Bạn có nhận ra Chúa qua những dấu chỉ nào? Gần gũi hay xa cách Chúa đều lệ thuộc vào sự chọn lựa của bạn. “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. (Tv 1:1-3)

LẮNG NGHE: Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. (Ga 15:7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn vì Chúa đã tạo ra mọi loài mọi vật cho con hưởng dùng, con luôn căng thẳng và sợ hãi nhiều thứ vì thiếu Chúa trong đời sống hằng ngày. Xin thêm đức tin cậy cho con để con tôn thờ Chúa là Chúa luôn luôn tìm kiếm con. Và xin cho mọi người trên mặt đất mau nhận biết Chúa là chủ tể của mọi nguồn lực thiên nhiên.

THỰC HÀNH: Chiêm ngắm Thiên Chúa qua dấu vết của Người trong vũ trụ, trong thiên nhiên, trong cuộc sống.

From: Do Dzung

**************

Thấy Chúa Trong Mọi Người – Hiệp Lễ

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay