Chúc bạn một weekend vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những người thân thương. Đừng quên cầu nguyện cho chiến tranh được chấm dứt trên thế giới nhé.
Cha Vương
Thư 6: 10/07/2026. (n9-21)
GIÁO LÝ: Những ai đã nhờ ơn Chúa giúp đón nhận lời kêu gọi của Đức Ki-tô và tự nguyện đáp ứng, cũng được tình yêu Đức Ki-tô thúc đẩy đi loan báo Tin Mừng khắp nơi trên thế giới.(SGLHTCG, số 3)
SUY NIỆM: Thế giới hôm nay có biết bao tin mừng, tin mừng con ra đời, mừng cưới hỏi, thi cử đỗ đạt, tìm được việc làm đã mất, làm ăn phát đạt… tuy nhiên, đó không phải là Tin Mừng viết hoa. TIN MỪNG, thì chỉ có một: là nhận biết (Thiên Chúa yêu thương chúng ta!) Vậy lệnh Chúa truyền vẫn còn khẩn thiết: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng”. Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương mọi người và từng người, đồng thời phải bận tâm với những người chưa có đức tin hoặc mất đức tin vì tình yêu là lòng thương xót Chúa thôi thúc.
LẮNG NGHE: Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. (Mt. 7:24-25)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, lời Chúa dạy: “Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà” (Tv 34:15), xin cho con biết can đảm sống đức tin, tha thiết bằng lòng yêu mến và dám thực thi Lời Chúa để sống đời truyền giáo như Chúa mong muốn.
THỰC HÀNH: Sử dụng mọi phương tiên truyền thông, gởi bài suy niệm hàng ngày đến cho những người thân thương của bạn.
From: Do Dzung
******************
TRUYỀN RAO NƯỚC CHÚA – Sáng tác: Dấu Chân

