Một ngày an lành tràn đầy hạnh phúc nhé.
Cha Vương
Thư 5 1 MC: 13/3/2025
TIN MỪNG: Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa! (Est 4:17t)
SUY NIỆM: Thiên Chúa muốn bạn chạy đến Người để xin những gì bạn cần. Nhưng đôi khi bạn cảm thấy tại sao Chúa lại không nhậm lời? Có lẽ là bạn quá chú tâm vào những điều bạn muốn thay vì xin theo ý Chúa muốn. Hãy nhớ lại giây phút bối rối của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu, Ngài cầu nguyện như thế nào: “Lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này xa con, nhưng xin làm theo thánh ý Cha chứ không theo ý con”. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, ngoài Chúa ra không còn ai nữa. Thậm chí còn hơn cả cha mẹ trên thế gian này. Ngài muốn ban mọi điều tốt lành cho con cái Người. Giống như Nữ hoàng Esther, bạn phải cầu xin với sự kiên trì và khiêm nhường. Đôi khi bạn cảm thấy Chúa làm ngơ nhưng bạn hãy nhớ rằng: “Nhiều khi Thiên Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta bằng một cách thức và vào một thời điểm mà chúng ta không ngờ.” (Pastor Paterno)
LẮNG NGHE: Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. (Est 4:17r)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa!
THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Tin-Cậy-Mến
From: Do Dzung
*****************
PHÓ THÁC – GIA ÂN