Người là Thiên-CHÚA-ở-cùng-chúng-ta – Cha Vương

Một ngày bình yên và thật vui sướng trong tình yêu của Thiên Chúa nhé.

Cha Vương

 Thứ 5: 21/12/2023

TIN MỪNG: Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng CHÚA sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. (Lc 1:44-45)

 SUY NIỆM: Ngày nay một số nghiên cứu đã đưa ra rằng đứa con trong bụng có thể nhận ra giọng nói của cha mẹ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và ngay từ khi chúng được sinh ra. Đó là thời đại ngày nay. Còn thời xa xưa vào thế kỷ thứ nhất thì sao? Vào đầu thế kỷ thứ nhất có một thai nhi được đặt tên là Gio-an Tẩy Giả. Thai nhi này tài tình đến nỗi đã nhận ra Đấng Mê-si-a ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Như Phúc Âm Thánh Luca thuật lại: “bé nhảy lên vì vui sướng” vì bé nhận ra rằng Chúa Giê-su đang ở gần. Lời cầu nguyện của mình hôm nay là cho bạn nhận ra Chúa Giê-su đang ở gần giống như bé Gio-an Tẩy Giả vậy. Bạn vui sướng nhảy cẫng lên vì Chúa yêu thương bạn! Ngài xuống thế mang lấy thân phận con người, sanh trong máng cỏ. Ngài yêu bạn đến độ hiến cả mạng sống trên thánh giá, rồi trở thành Con Đường nối kết Tình yêu Thiên Chúa với bạn và dẫn bạn về với Thiên Chúa.

LẮNG NGHE: CHÚA là Đấng hiển trị gần đến, tên Người là Em-ma-nu-en, vì Người là Thiên-CHÚA-ở-cùng-chúng-ta. (x. Is 7:14; 8:10)

 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, bí tích “Thánh Thể là một biến cố tuyệt diệu trong đó Chúa Giêsu Kitô, sự sống của chúng ta, hiện diện”, vậy mỗi khi con rước Mình và Máu Thánh Chúa vào lòng xin giúp con cảm nếm được tình yêu giữa Chúa với con gần gũi hơn bao giờ hết. 

THỰC HÀNH: Chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón Chúa vào lòng nhé.

From:Do Dzung

NIỀM VUI KHI CÓ CHÚA- ANGELO BAND

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay