NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG BỊ BẮT ĐÚNG THỜI ĐIỂM DIỄN RA CUỘC ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN VIỆT- MỸ.

Hoang Le ThanhThương thay!

Cô  Pham Doan Trang đã bị bắt bởi cáo buộc cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo điều 117 (BLHS -năm 2015).

NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG BỊ BẮT ĐÚNG THỜI ĐIỂM DIỄN RA CUỘC ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN VIỆT- MỸ.

Phạm Đoan Trang bị bắt?

Manh Kim

Một nguồn tin vừa cho tôi biết, cô Phạm Đoan Trang đã bị bắt vào khoảng 11g30 tối ngày 6-10-2020.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn đánh dấu hỏi, không phải vì không tin nguồn cung cấp mà tôi mong rằng tin này là không có thật. Trang bị bắt là không có thật. Trang bị tù là không có thật. Hoặc Trang chỉ bị “mời lên phường làm việc” một chút rồi được thả về. Trang không bị bắt! Đừng bắt Trang! Tại sao Trang bị bắt!

Nếu thật sự Trang “phải” bị bắt và “phải” ra tòa với một án tù nào đó thì đây có lẽ là tin buồn nhất trong năm nay, sau vụ ông Lê Đình Kình bị giết và sau vụ xử Đồng Tâm chấn động…

Trang chưa bao giờ không ý thức việc mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Cô phải dời chỗ ở liên tục. Cô từng viết, cô đang sống dưới giá treo cổ…

Cách đây vài tuần, tôi có nói chuyện khoảng 1g với Trang. Trang tâm sự:

– Haizzzz giá không dính vào hoạt động, viết lách chính trị… thì em chỉ muốn tập trung vào nhạc…

– Em vẫn còn nhiều sách muốn viết quá, bản thảo dang dở…

– Em mà không có cây đàn chắc em cũng stress phát điên…

– Hồi ở Mỹ, đêm đêm em nghe Hướng về Hà Nội, Nhớ về Hà Nội, nhạc hiệu Đọc truyện đêm khuya… Đêm nào cũng 2-3h sáng mới ngủ… Và biết là không thể không về, không thể dứt khỏi Việt Nam được…

– Vâng, em nghe Lý cây ngô đồng, Ru con Nam Bộ… cũng thẫn thờ. Haizzzz yêu nước, mà lại là Việt Nam, là một tình yêu đau khổ…

– Nhưng mà em vẫn tin là Việt Nam sẽ thay đổi… Sẽ xứng đáng với tình yêu của những người yêu nước…

– Sợ nhất là đi tù hay đi bệnh viện khi mọi thứ còn dang dở… Ồ mà em cũng cố qua được ba năm qua với gần 10 cuốn sách đó anh ạ…

– Nhỡ không xong kịp, đi tù là thôi anh ạ. Hoặc bệnh tật đi viện cũng vậy. Em nói chuyện “viết dưới giá treo cổ” là nói thật đấy ạ… Vì không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, tuần sau, tháng sau…

– Anh biết không, bàn tay em ấy, thành tật rồi. Y như hai chân em. Em không biết công an có cố tình không… Nhưng với bàn tay đó thì sự nghiệp âm nhạc của em toi rồi…

…………………..

Tôi trích rời rạc cuộc nói chuyện. Chỉ để cho thấy Trang là người như thế nào. Trang đang nghĩ gì. Trang đang làm gì. Trang đang muốn gì…

Tôi thấy Trang chỉ là một người Việt Nam, một người Việt luôn nghĩ về nước Việt, một người Việt với văn hóa Việt thấm sâu trong huyết mạch. Một người Việt luôn xứng đáng được tự do.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay