LẠY THẦY CON RẤT YÊU THẦY XIN ĐỪNG BỎ CON

  LẠY THẦY CON RẤT YÊU THẦY XIN ĐỪNG BỎ CON

(CN III Phục Sinh, năm C)

Tuyết Mai

Người hỏi ông Simon lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba.    Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa.

Còn chúng ta sẽ trả lời sao nếu Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta đến 3 lần như thế?.   Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã thấy biết rất rõ lòng dạ của từng người chúng ta ra sao bởi ai trong chúng ta cũng có thể là một Phêrô yếu đuối không hoàn toàn tin tưởng vào Thầy của mình.   Vì thiếu niềm tin mà đã một lần bị chìm xuống biển hồ vì ông cũng muốn được bước đi trên mặt nước như Chúa.   Rồi tệ nhất là ông đã chối Thầy của mình đến những 3 lần trước thời gian Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên Thập Giá.

Để kiểm duyệt về Đức Tin của Chúng ta đối với Thiên Chúa như thế nào trong quá khứ và trong hiện tại thì thật không ai mà không có cuộc sống như tông đồ Phêrô cả.   Có nghĩa chúng ta đều là những tông đồ tốt lành của Chúa Giêsu nếu khi chúng ta được Chúa hằng ngày ban cho no đủ, được lên mặt với đời như câu “Thấy người sang bắt quàng làm họ”.   Là được đi theo Thầy để không phải làm việc cực khổ mà vẫn có ăn, được sống bám, cậy dựa, vòi vĩnh và nhiều nhất vẫn là sự lợi dụng danh tiếng Giêsu Thầy của mình mà trục lợi anh em, v.v… Mà chúng ta thấy nhan nhãn ở thời đại của ngày hôm nay.

Nhưng khi Thầy Giêsu của mình bị người đời bắt bớ, đánh đập và vu khống cho những tội động trời thì tất cả đều chối bỏ Thầy của mình vì sợ bị liên lụy, có hại cho tánh mạng.   Nói đến đây thì có ai đã, đang và sẽ là tông đồ của Chúa cảm thấy rằng mình tốt lành hơn những tông đồ thời xưa của Chúa Giêsu hay không? Hay chúng ta hết thảy là những con người đốn mạt, tham lam, nhát đảm, xấu xa, tệ hại giống như một Giuda phản bội Chúa năm nào chỉ vì có 30 đồng bạc mà hắn đã bán đứng Thầy của mình?.

Thiết nghĩ chúng ta con cái Chúa hằng ngày nên tìm thời giờ để duyệt lại câu hỏi cho chính mình là “Con có yêu mến Thầy không?” và tìm câu trả lời cho Chúa trong sự chân thật nhất của lòng mình.   Có như thế thì hy vọng rằng chúng ta sống có sự chuẩn bị hơn, biết đâu là khuyết điểm của mình để sửa đổi cách sống sao cho xứng đáng hơn.   Trước tiên là biết chấp nhận chính mình vì khả năng yếu kém, chịu khó và cố gắng bước ra khỏi sự thoải mái của chính mình mà tìm giúp đỡ anh chị em khổ nghèo, bệnh tật đang sống chung quanh.

Kẻo thời gian Chúa ban cho từng người chúng ta ngắn hay dài mà không có sự chuẩn bị thì e rằng linh hồn của ta khó mà bay bổng được đến Nơi chúng ta muốn đến.   Phúc cho những ai luôn biết tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc đời vì khổ đau thay cho những ai khi cuộc đời thiếu vắng bóng Chúa thì tâm hồn người ấy giống như Sa Mạc khô cằn không có được sức sống dồi dào, no thỏa cho bằng Chiên được sống trong đồng cỏ xanh tươi bát ngát, có suối mát ngọt trong cùng được sống bên cạnh Người Mục Tử nhân hiền; ở ngay tại đời này và ngay cả ở đời sau.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

Ngày 7 tháng 4, 2016   

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay