KHI MỌI SỰ TƯỞNG NHƯ KẾT THÚC… NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU SỐNG SÓT
Năm 1992, tại Granada, Tây Ban Nha, một chiếc máy bay của hãng Aviaco chở 94 hành khách gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ cánh. Thân máy bay bị tách làm hai, khiến nhiều người nghĩ rằng một thảm kịch lớn đã xảy ra.
Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc là tất cả hành khách đều sống sót. Chỉ có một người bị thương nặng và sau đó cũng hồi phục.
Trong số những người có mặt trên chuyến bay hôm ấy có linh mục Gonzalo Mazarrasa.
Cha kể rằng trước biến cố này, ngài vừa hoàn tất 30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse, xin sự trợ giúp trong những hoàn cảnh tưởng như không thể.
Thời điểm ấy, cha đang học tại Rôma và sống trong một chủng viện mang tước hiệu Thánh Giuse. Điều đặc biệt hơn nữa: viên phi công điều khiển chiếc máy bay gặp nạn hôm đó lại chính là anh trai của cha.
Sau tai nạn, cha Gonzalo nhìn biến cố ấy như một dấu chỉ đặc biệt và càng thêm xác tín vào lời chuyển cầu của Thánh Giuse.
Một chiếc máy bay bị tách làm hai, 94 hành khách trên khoang, nhưng không một ai thiệt mạng.
Với cha Gonzalo, đó là một biến cố không thể nào quên và là lời nhắc rằng ngay cả khi mọi sự dường như đã đi đến tận cùng, con người vẫn có thể đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Lạy Thánh Giuse, Đấng bảo trợ trong những hoàn cảnh khó khăn, xin cầu cho chúng con.

