Gặp lại kẻ thù: GẶP LẠI TÊN CỰU ĐẠI TÁ CÔN AN

From:  Huỳnh Phi Long shared Mai Văn Võ‘s post.
 
 
 
Image may contain: 1 person, text

Mai Văn Võ is with Mai Vũ.

 

Gặp lại kẻ thù

GẶP LẠI TÊN CỰU ĐẠI TÁ CÔN AN

Tôi đang điều trị ngoại trú (viện mắt trung ương). Sáng nay đi ăn sáng và nhờ soi lại kiểm tra mắt, vô tình gặp lại kẻ thù là tên cựu thượng tá côn an (khi nghỉ hưu chúng được thăng thêm một cấp) để ăn lương bằng tiền thuế mồ hôi, xương máu của tôi và đồng bào tôi.

Theo quy luật bản năng của nhân loại. Tôi định nghiền nát tên đại tá côn an này. Với tôi, năm bảy thằng như này tôi đủ khả năng nuốt chửng chúng. Nhưng, văng vẳng tiếng ai đó trong đầu tôi “hãy kìm chế, chưa đến lúc”. Lập tức tôi hạ hỏa.

Có lẽ cũng đúng, vì chúng muôn vàn kẻ thù, kẻ thù của chúng là những người bị hại và Nhân dân. Chúng ta thấy, khi nghỉ hưu chúng chỉ dám ra khỏi cổng, chỉ quanh quẩn nấp trong biệt thự của chúng.

Vậy hãy nín lại, tôi tin tưởng rồi cũng đến ngày trừng trị thích đáng công khai theo tội ác của chúng.

Tên cựu đại tá côn an này là một trong những tên chủ chốt đàn áp phong trào đấu tranh của chúng tôi ở Nam định. Chúng tổ chức bắt cóc tôi và anh trai tôi lúc nửa đêm về sáng ngày 11/9/1997 (anh em tôi là người tổ chức và đứng đầu phong trào đấu tranh đòi công bằng và dân chủ) lúc bấy giờ tại Nam định. Sau khi bắt cóc anh em tôi bỏ tù, chúng đàn áp dã man cả đại gia đình tôi. Cùng thời điểm này Anh Chị Em huyện Thái thụy và huyện Quỳnh phụ tỉnh Thái bình cũng bị đàn áp.
Hồ sơ tội ác của chúng vẫn lưu, chờ ngày phán xét tội ác của chúng.
Mai Văn Võ
Yên Trị – Ý Yên – Nam Định.
Đăng lúc 10h29′ 31/12/2017.  

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay