TÔI phải thú nhận rằng, tin tức về một bộ phim trừ quỷ mới của Giáo hoàng không có trong thẻ chơi lô tô của tôi trong tuần này (hoặc thực sự là chưa bao giờ có mặt). Mặc dù theo tin tức, phim là câu trả lời cho lời thỉnh cầu của bất kỳ người hâm mộ nào của tài tử Russell Crowe hoặc fan của tập truyện có tên là  “The Pope’s Exorcist – Nhà trừ quỷ do ĐGH ủy nhiệm” , nhưng sự thành công của phim vẫn là một tiết lộ gây sốc vào sáng thứ Ba này.

4/25/23

25/4/23© Andrew Korpan

Dựa trên cuốn sách An Exorcist Tells His Story – Một Nhà Trừ Quỷ kể chuyện trải nghiệm, được xuất bản vào năm 1990 và cuốn sách “An Exorcist: More Stories – Một Nhà Trừ Quỷ: thêm các câu chuyện” của Cha Gabriele Amorth, xuất bản năm 1992, The Pope’s Exorcist kể câu chuyện về Amorth (do Crowe thủ vai), người trừ quỷ riêng của Đức Giáo hoàng, người chiến đấu với ma quỷ và đã thực hiện hơn 100.000 lần trừ tà trong sứ vụ của mình.

Phim còn có sự tham gia của Franco Nero trong vai Giáo hoàng và Laurel Mardsen trong vai cô gái tên Amy. The Pope’s Exorcist còn thấp xa so với một thành công vang dội ở phòng vé — thu về 52 triệu đô la trên toàn thế giới vào thời điểm viết bài này so với ngân sách 18 triệu đô la — phim đã mang lại lợi nhuận cho Sony và nhận được phản ứng tốt từ khán giả (tỷ lệ người xem là 82% ). từ khán giả trên Rotten Tomatoes).

Tuy nhiên, The Pope’s Exorcist đã đủ thành công để Sony xem xét phát triển phần tiếp theo. Bloody Disgusting đã thông báo rằng phần tiếp theo của bộ phim đang được phát triển sớm. Không có thêm chi tiết nào trong báo cáo, tuy nhiên, họ đã nói rằng họ mong đợi Crowe sẽ trở lại trong phần tiếp theo.

 

Gần đây, Russell Crowe đã làm tất cả — chuyển từ Justice League của Zack Snyder sang Thor: Love và Thunder cho đến The Greatest Beer Run Ever. Anh ấy thậm chí còn đạo diễn một bộ phim có tựa đề Poke Face (đừng nhầm với loạt phim Peacock) cùng với Liam Hemsworth. Cuối năm nay, Crowe sẽ xuất hiện trong Kraven the Hunter cùng với Aaron Taylor-Johnson.

The Pope’s Exorcist hiện đang chiếu tại các rạp.