CUỘC SỐNG LÀ MỘT KHOẢNH KHẮC…

( Chúng ta còn lại gì sau khi chết?)


Một người đàn ông đã chết, và khi nhận ra điều này, anh ta thấy Chúa tiến lại gần cùng với chiếc vali trong tay.

Chúa bảo: ”Này con trai đã đến lúc phải đi”.

Chàng trai ngạc nhiên đáp lại: ”Bây giờ? Tại sao sớm quá vậy? Con còn rất nhiều kế hoạch”.

”Ta xin lỗi nhưng tới lúc phải đi rồi”_Chúa đáp lại

“Người mang gì trong vali vậy”_Người đàn ông hỏi.

– Những thứ thuộc về con_Chúa trả lời

– Những thứ thuộc về con? Ý người là quần áo, tiền bạc, đồ vật của con sao??

– Những thứ đấy không thuộc về con. Chúng thuộc về Trái Đất

– Vậy Người mang theo ký ức của con chăng?

– Chúng chưa bao giờ thuộc về con.Chúng thuộc về thời gian.

– Vậy là tài năng của con?

– Đấy không bao giờ là của con. Nó thuộc về hoàn cảnh.

– Vậy đó có phải là gia đình, bạn bè của con?

– Ta xin lỗi. Họ thuộc về hành trình con đi??

– Vậy thì là vợ con của con?

– Họ chưa bao giờ thuộc về con. Họ thuộc về trái tim con.

– Đó có phải là thân xác của con?

– Nó chưa bao giờ là của con. Nó thuộc về cát bụi.

– Vậy là linh hồn của con?

– Không, nó thuộc về ta.

Đầy sợ hãi, người đàn ông nhận lấy chiếc vali từ Chúa. Và mở ra chỉ là chiếc vali trống rỗng. Dàn dụa nước mắt, người đàn ông nói:” Mình chưa bao giờ sở hữu một thứ gì ư?”.

Chúa đáp :”Đúng rồi con.Mọi khoảnh khắc con sống chỉ dành cho chính con. Con không bao giờ sống cho người khác dù quan hệ có như thế nào. Cuộc sống chỉ là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó thuộc về con”.

– HÃY SỐNG NGAY BÂY GIỜ. SỐNG CHO CUỘC ĐỜI CỦA BẠN CÓ Ý NGHĨA. ĐỪNG QUÊN VUI VẺ VÀ KHIẾN CHO NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC. VÌ ĐÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.

– Cang Huỳnh lược dịch từ La Vie est Belle.

(Nguyễn Hoàng Diễm sưu tầm bài và hình ảnh)

From: Tu-Phung

Được xem 5 lần, bởi 5 Bạn Đọc trong ngày hôm nay