CON TRAI THÌ MANG ĐI CON GÁI THÌ MANG VỀ

CON TRAI THÌ MANG ĐI CON GÁI THÌ MANG VỀ
(Hạnh phúc gia đình)

Tuyết Mai

Thật đúng như vậy là cái lẽ thông thường mà bậc cha mẹ nên hiểu trước điều này để đừng buồn khi có con trai, mà nhà nào càng có đông con trai thì khi cha mẹ đến tuổi già thì càng cảm thấy tủi thân. Vì khi chúng đến tuổi lập gia đình thì từng đứa một sẽ giã từ cha mẹ chúng mà đi luôn mãi.

Cha mẹ kể như đã mất cái thằng con trai từ khi nó bắt đầu cặp bồ nếu có cha mẹ dậy thằng con mình biết ăn ở phải ngay, ga-lăng với bạn gái của nó hay ít nhất là dậy nó biết sống theo lẽ công bằng mà nó cần phải có.

Chuyện là ngày Birthday của mẹ nó vừa rồi thì chị kế của nó đã về nhà và tổ chức bữa ăn cho cả nhà mừng Sinh Nhật mẹ. Nó vì là út nghèo nhất nhà, còn đang bận đi học, làm ba cọc ba đồng đủ để nó đổ xăng đi làm đi học, và đủ để chở bạn gái đi ăn đi chơi.

Mẹ nó nhớ lời nó nói là quà birthday của mẹ nó sẽ đến bằng bưu điện sau … Nhưng thật ra là nó nói láo. Vì hôm qua đây nó phải chạy xấp chạy ngửa đi mua đôi giầy làm quà cho birthday cho bạn gái nó rồi lại đem khoe với mẹ nó.

Tự dưng trái tim của mẹ nó cảm thấy bị thắt chặt như khó thở bèn hỏi thằng con mình là “Con à! Thế món quà birthday của mẹ chừng nào sẽ đến? Thì nó bèn hỏi mẹ muốn quà gì?” Đến lúc bấy giờ mẹ nó mới hiểu ra là thằng con trai nó chỉ có hứa cuội với mẹ nó. Giận quá nhưng mẹ nó cũng dậy cho nó đôi điều để nó hiểu thế nào là hiếu đễ, thế nào là sống không để cho lương tâm bị cắn rứt.

Nó có khóc như mưa nhưng mẹ nó không hiểu rằng giọt nước mắt ấy có thật sự ăn năn, có hối hận, có thật hiểu ra hay không nhưng đối với mẹ nó thật không quan trọng. Vì mẹ nó hiểu rằng nó không có tiền và tình mẹ thì luôn bao la, luôn trao ban cách nhưng không mà chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn với nó. Mà nếu có buồn thì mẹ nó cũng chỉ giữ trong lòng mà thôi!.

Ấy, cái khó của cha mẹ là cái cần phải hiểu biết, thắc mắc thì hỏi, nghe rồi thì dậy con đôi điều … Rồi bỏ qua tất cả!. Cần nhất là dậy cho thằng con trai phải biết sống đâu là lẽ phải để sau này mẹ chồng và nàng dâu có được sự hài hòa và dễ sống với nhau.

Mẹ nó cũng không quên dậy nó phải luôn tôn trọng người bạn gái và không được có tư tưởng lợi dụng vì bất cứ lý do gì vì có phải người nữ khi được sinh ra thì đã luôn chịu mọi thiệt thòi so với người nam trong một xã hội “Nam trọng nữ khinh” đã có từ muôn đời mà xét ra thì người nữ mới thật là điểm tựa chính trong một gia đình chứ không là ngược lại.

Nếu gia đình nào mà cha mẹ chỉ sanh toàn con trai thì khuyên hai người hãy nên chuẩn bị cho cuộc sống về già. Có nghĩa là phải có số tiền kha khá trong trương mục vì sau này chúng con trai sẽ không nhờ vả được đứa nào đâu (Kinh nghiệm đời cho thấy biết thế!). Còn gia đình nào cha mẹ có đông con gái thì phúc cho cha mẹ ấy vì lẽ con gái đương nhiên chúng sẽ không bỏ cha mẹ của chúng đâu.

Bởi đó là định luật đã có từ muôn đời là con trai khi chúng có vợ thì chúng chỉ biết lo cho gia đình riêng của chúng mà thôi! Mà có phải làm cha mẹ thì con nào Chúa ban cho cũng là món quà vô giá, ăn thua do cha mẹ dậy chúng sao để sau này chúng trở nên những con người hữu ích cho chính bản thân chúng, cho gia đình, cho xã hội và cho hết thảy mọi người … Từ tấm lòng chúng biết yêu thương và biết chia sẻ thì bậc cha mẹ đã làm trọn bổn phận đối với Thiên Chúa, ngay từ đời này. Mong được vậy lắm thay!!!. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-31-14

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay