Con hổng hiểu gì hết

Con hổng hiểu gì hết

 Elisabeth Nguyễn

 Mùa vọng là mùa chờ đợi. Mami nói thế!

Bé thấy lạ, chờ mà cũng có mùa nhỉ?!

Chờ đợi ai, chờ đợi gì?

Chờ Chúa Kitô giáng sinh. Mami nói thế.

Chúa đã giáng sinh từ hơn 2000 năm nay rồi. Lời của Bé

Chúng ta chờ Chúa đến lần thứ hai, Mami nói thế.

tức là Chúa đến thời tận thế, Mami nói thế. 

Thời tận thế của nhân loại thì không ai biết được kể cả Chúa Giêsu. Mami nói thế.

Nhưng thời cánh chung của mình thì mình cũng không biết ngày giờ nào, ra sao??? Mami nói thế.

Mình phải chuẩn bị tâm hồn bằng cách hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Mami nói thế.

Tỉnh thức như khi chúng ta lái xe, tỉnh thức như lính canh chờ hừng đông. Mami nói thế.

Tỉnh thức và cầu nguyện để ý thức mà tránh xa cám dỗ của vật chất hào nhoáng, của tiền tài, của sự được người ta trọng vọng, khen ngợi v.v…Mami nói thế.

Mami nói thế thì mami hiểu. Con hổng hiểu gì hết.

Con nên hứa với Chúa một điều gì trong lúc chờ Chúa đến. Mami nói thế.

Thì con hứa với Chúa, con sẽ không mua  gì trong lúc này, chờ Chúa đến ngày Lễ Giáng Sinh thì con mới mua quà… hihi…

Con sẽ chia số tiền đó, một nửa cho các em bé thiếu ăn bên Phi Châu. Chúa cùng con cầu nguyện cho các em bé ấy nhé.

Bé Xuân An

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay