CHÚA BIẾN HÌNH SÁNG CHÓI XUYÊN THẤU TÂM HỒN NGƯỜI

Tuyết Mai

Đời thường của con người thì luôn vất vả để tìm kiếm những của phù du chóng qua và chóng tàn. Luôn tất bật và tự làm khổ mình để cho được bằng chị, bằng em. Nhà người ta có gì thì mình phải có cái nấy. Để cảm thấy rằng mình không thua ai. Không bị người đời khi dể, cười chê hay cảm thấy tự ái bị xúc phạm. Có lắm khi chúng ta lại tự nổ để thỏa mãn, ve vuốt cái thiếu tự tin của chính mình và cũng có nhiều hậu quả thật là đáng tiếc do sự quyết định sai lầm của mình.


Vì là con người trần gian nên hầu hết tất cả mọi người đều cậy dựa vào đồng tiền, của cải và vật chất … Luôn muốn tìm hiểu học cách sao để làm giàu cách nhanh chóng. Mà muốn giàu cách đó thì chỉ có lấy của người làm của mình, thưa có phải?. Vì người làm công việc bình thường ở hạng trung bình trong xã hội thì không có cách nào để làm giàu cho được. Trừ khi chúng ta để cho lương tâm bị xúi dục, bước vào con đường tội lỗi mánh mung, buôn lậu; buôn xì ke, ma túy, bán người để lấy nội tạng, bán con nít cho bọn mãi dâm, v.v…


Thiết nghĩ khi chúng ta đang trong hố sâu của tội lỗi thì chắc chắn chúng ta chẳng thấy Chúa ở đâu đâu. Vì ma quỷ chúng đang khống chế và cai trị chúng ta. Hằng ngày chúng chích vào người chúng ta những liều lượng thuốc nghiện thật cao để chúng dễ dàng sai khiến. Chúng chỉ nhả chúng ta ra khi mà chúng ta không thể nào còn làm được gì cho chúng nữa thì chúng sẽ quẳng chúng ta ra ngoài mà nằm chờ chết. Chỉ lúc bấy giờ chúng ta mới chợt nhớ tới Thiên Chúa nhân lành; mới biết sợ cho linh hồn sống đời của mình và mới kêu van lên Chúa cách thảm thiết để xin Người dủ lòng thương và tha thứ tội. Thật là thảm thiết lắm với những lời van xin, than khóc vang vọng tới trời cao và tới trái tim chảy máu của Chúa Giêsu.

***
Như ai ai cũng biết tình thương bao la hải hà của Lòng Thương Xót Chúa là như thế nào rồi và tình thương bao la của Đức Mẹ Maria luôn dịu dàng và cứu giúp mọi tội nhân trừ khi hối nhân ấy từ chối tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của Mẹ Ngài mà thôi. Vì Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do là chọn Chúa hay không chọn Chúa nên khi tự ý khăng khăng từ chối Chúa rồi thì Chúa cũng phải bó tay chịu thua thôi.

***
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cũng hiển dung trên tâm hồn yếu đuối ham mê vật chất và đam mê nhục dục của chúng con. Để trái tim chúng con được Ánh Sáng Chúa xuyên thấu và thay đổi cho nên giống Chúa ngày một hơn. Xin cho chúng con được sống theo thánh ý Chúa để thời giờ còn lại trên cõi đời này không bị chúng con phung phí cách luống công vô ích. Xin giúp chúng con sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn và mang lại lợi ích cho nhiều người hiện đang sống xa Chúa, nhất là chúng trẻ trong thời hiện đại của ngày hôm nay. Amen.

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 8, 2023

Ánh Sáng Chúa   

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay