Cả cs cũng không tin cs thì hà cớ gì người dân lại u mê tin

Cat Nguyễn Fb Nguyen Nguyen 7x

Tôi có một cô bạn rất xinh, cha cô ngày xưa là VC làm trong hoạt động thành.
Sau này làm xếp ở bộ phận an ninh, hiện đã nghỉ hưu, cô cũng là đảng viên hiện công tác trong cơ quan nhà nước, gia đình nói chung rất khá giả, có đủ điều kiện để mua nhà ở những nước giàu có, không biết gia đình cô ấy suy nghĩ như thế nào, cô ấy nói với tôi là đang tìm vé sang Mỹ, bằng cách kết hôn giả với một Việt Kiều và cô đã xin nghỉ việc, ra khỏi đảng để xúc tiến cho việc một năm nữa sẽ sang Mỹ.

Tôi nói với cô ấy rằng với truyền thống gia đình, với lý tưởng cs, tại sao làm điều đó vậy, đến một nước cựu thù để mưu cầu được an toàn và hạnh phúc. Cô ta cười khì đáp “thời buổi này mà còn tin cs nữa à, bài học Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Bùi Văn Thành, Nguyễn Việt Tân”…. không đủ để sáng mắt sao, với cơ chế ngày xưa anh là anh hùng, ngày nay là tội phạm thì định mệnh chính trị tù tội luôn treo trên đầu của quan chức thì ngu dại gì mà không tìm bãi đáp cho an toàn. Còn những tay hô hào vì lý tưởng cs chẳng qua là để lừa mị, níu kéo quyền lực, để vơ vét duy trì đặc quyền đặc lợi, đến khi no béo thì cũng tính chuyện bay thôi, chả có lý tưởng gì cả, họ không thể sống với cái bụng đói meo và với cái đầu trống rỗng, có thực mới vực được đạo anh ơi.

Cả cs cũng không tin cs thì hà cớ gì người dân lại u mê tin, nghe theo cs được nữa chứ, tiếc rẻ cho người dân mình quá.

Comment của Võ Tá Luân

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay