
Trần Bang
Khung rào kẽm gai dự trữ ở ngã tư, ngã năm trên các ngả đường vào trung tâm Q1, và xe phá sóng cũng đã sẵn sàng vào cuộc. Công an, dân phòng, an ninh, cơ động… họp hành, túc trực suốt ngày đêm. Vỉa hè, cổng nhà các công dân biết mình có quyền dân chủ, nhiều bánh canh bị muỗi cắn rất khổ thân, nhiều bánh canh còn lòng tự trọng cố giấu mặt vào trong bóng tối.
Rất tiếc có loại bánh canh (làm theo lệnh “đầy tớ” ngồi phòng lạnh, nhận phong bao tiền tỷ, ở biệt phủ, vợ con du hí Mỹ, Âu) ngu tối chường vuốt, nhe nanh thách thức dân lành, loại đó ngu lâu, xem ra còn thua chó săn một bậc… Tết độc lập, hay Tết nhập vào Tầu cộng? Tiền, nay đã xài chung “nhân dân tệ” ở nhiều vùng…. Tự do, hạnh phúc? Kệ mẹ dân.




