From facebook: Trần Jos
Cuộc biểu tình (bt) hôm nay xem như thành công.
Trước khi bt, mọi người thừa hiểu rằng, chỉ với những cuộc bt này, dù quy mô lớn cỡ nào, cũng chưa thể lật đổ được chế độ cộng sản (cđcs). Nhưng nó ảnh hưởng rất lớn và ảnh hưởng này không khác gì quả bom nổ chậm, để đến một ngày nào đó, chính nó sẽ chôn vùi chế độ này.
Hôm nay, các tòa đại sứ, các hãng thông tấn trên thế giới theo dõi sát sao tình hình Việt Nam (VN) và họ thấy sự thật hiển nhiên:
ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN VN KHÔNG CHẤP NHẬN CĐCS. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ THÀNH QUẢ CHIẾM MIỀN NAM NĂM 1975 ĐÃ TRỞ NÊN VÔ NGHĨA.
Người dân trong và ngoài nước, cũng có dịp nhìn lại mình và nhìn lại mối tương quan giữa mình và đất nước: Mình là ai? Mình có còn là người Việt không ? Thực trạng đất nước mình ra sao ? Dân tộc mình đang sống như thế nào ?
Năm triệu đảng viên cũng đêm nằm thao thức: Vì đâu nên nỗi này?
Lãnh đạo thì lúc nào cũng ngoác mồm ‘nhân dân ta một lòng theo đảng’. Nhưng trong thực tế, dân ngày càng căm thù cđcs.
Bọn lãnh đạo quá giàu, sống xa hoa, fè fỡn trên mồ hôi, nước mắt dân nghèo. Dân lành oằn vai gánh bao nhiêu khoản thuế và phí , một cổ bao nhiêu tròng, bát cơm hòa nước mắt.
Giải phóng để rồi đất nước rơi vào tình trạng thê thảm như thế này sao?
Ngoài biên cương, giặc xâm chiếm hết nơi này đến nơi khác, nhưng lãnh đạo đảng cố tình làm ngơ. Thậm chí xây nghĩa trang thờ giặc , còn lớn và đẹp hơn nghĩa trang của bộ đội, mặc dù trong cuộc chiến này, giặc tàn sát quân dân ta vô cùng dã man.
Lãnh đạo đảng làm bao nhiêu điều mờ ám, có lợi cho giặc tàu, nhưng không một lời giải thích cho dân hiểu.
ĐIỀU BUỒN CƯỜI LÀ CHỈ VÀI TÊN LÃNH ĐẠO NGU DỐT, LẠI QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA CẢ DÂN TỘC 100 TRIỆU NGƯỜI.
Thế nhưng không mấy người dám nói.
Dân tộc mình hèn đến thế thế sao?
Không hèn đâu!
Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Rồi đây sẽ còn nhiều cuộc biểu tình.
Và những cuộc biểu tình này, sẽ rầm rộ hơn, quy mô lớn hơn.
Để đến một lúc nào đó,
Lửa căm thù sẽ biến thành sức mạnh.
Đập tan âm mưu xâm lược của giặc tàu.
Lật đổ chế độ bào tàn.
Để dân tộc Việt Nam bước sang trang sử mới.
ĐƯỢC NHƯ THẾ LÀ NHỜ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BIỂU TÌNH HÔM NAY.
HÀNH TRÌNH NÀO CŨNG CÓ ĐIỂM XUẤT PHÁT.
– Phạm Gia Thắng