Hôm nay Chúa Nhật chúc bạn một ngày thật ấm áp trong vòng tay âu yếm của Chúa và Mẹ Maria nhé. Nhớ cầu nguyện cho nhau và thế giới nhé.
Cha Vương
CN: 27/09/2026. (n26-21)
TIN MỪNG: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. (Mc 9: 40,43)
SUY NIỆM: Năm phụng vụ một lần nữa nhanh chóng kết thúc, ngày trở nên ngắn đêm trở nên dài, các bài đọc trong lịch phụng vụ đang mời gọi bạn suy nghĩ đến thời khắc mà bạn sẽ phải gặp Chúa, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng như của vũ trụ vật chất này. Liệu vào lúc ấy, bạn có đến với Chúa bằng đôi tay chất đầy những việc lành phúc đức và những gương sáng và hay không hay là đầy những hành động ích kỷ gương xấu của tội lỗi?
Nếu như phải tính sổ cuộc đời với Chúa, thì bạn đã sử dụng những món quà Ngài trao trao ban cho bạn như thế nào? Món quà sự sống, món quà đức tin bạn, và các tài sản thiên nhiên… đang nằm trong tay bạn, bạn đang làm gì với những món quà đó?
Trong ngày phán xét cuối cùng, điều chủ yếu mà Thiên Chúa phán xét bạn chính là tình yêu của bạn đối với tha nhân và những việc bạn làm để thể hiện tình yêu ấy. Điều tốt lành nhất bạn có thể làm cho tha nhân chính là giúp họ trở nên công chính và tốt lành trước mặt Thiên Chúa qua chính việc lành phúc đức và những gương sáng của mình: Ngày ấy, “những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12:3). Đó cũng chính là cách tốt nhất để chuẩn bị ngày ta ra trước tòa Thiên Chúa. Ước mong bạn hãy bắt tay vào việc ngay bây giờ đi, đừng đợi ngày mai nhé.
LẮNG NGHE: Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, / đừng để tính xấu này thống trị con. / Như thế con sẽ nên vẹn toàn / không còn vương trọng tội. (Tv 18B:14)
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. AMEN (Thánh I-Nhã)
THỰC HÀNH: Làm một gương sáng hay một cử chỉ đẹp cho một người nào đó với hết lòng yêu mến Chúa.
From: Do Dzung
*****
Hãy Tiếp Nhận Con – Nguyễn Hồng Ân

