Làm thơ chê giải bóng chuyền địa phương, ông Quảng Bình bị đánh đến bất tỉnh

Ba’o Nguoi-Viet

October 13, 2024

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, vừa bị “một nhóm người lạ mặt” kéo đến tư gia đánh đến bất tỉnh chỉ vì đăng một bài thơ trên trang cá nhân chê bai giải bóng chuyền địa phương.

Theo tờ Thanh Niên hôm 13 Tháng Mười, trong sự việc xảy ra vào đêm 10 Tháng Mười, một nhóm bảy, tám thanh niên lạ mặt đi trên hai chiếc xe hơi ập vào nhà, hành hung hai vợ chồng ông Lư trong lúc họ đang ăn cơm cùng một đứa cháu 6 tuổi.

Ông Lư bị nhóm người đánh hội đồng đến mức gục tại chỗ, bất tỉnh, trong lúc vợ ông kịp chạy ra ngoài sân kêu cứu.

Nhóm người đó còn cầm kéo lê chân ông Lư ra trước hiên nhà và tiếp tục đánh đập.

Khi hàng xóm kéo đến thì nhóm người kia dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau đó, công an xã Ngư Thủy mới xuất hiện ghi nhận sự việc.

Ông Lư được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện Trung Ương Huế trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, thương tích đầy người.

Sau khi sự việc xảy ra, đứa cháu ông có tâm lý hoảng loạn, sợ sệt mỗi khi gặp người lạ.

Theo con trai ông Lư, vụ cha mình bị đánh là do ông này làm một bài thơ đăng trên trang cá nhân về giải bóng chuyền dành cho nông dân tại địa phương, nhưng công tác tổ chức có nhiều khuất tất.

Bài thơ có những câu với hàm ý chê bai như: “…Liêm Tiến lật lọng hơn thua/ Bày mưu đổi luật thế là vỡ tan/ Chung kết không được đàng hoàng…/Nhiều phen chơi bẩn xã ơi/ Năm sau tổ chức ngoài này không chơi.”

Con trai ông Ngô Văn Lư cũng cáo buộc trong số những người đánh cha mình có một số người ở cùng xã nhưng khác thôn.

Người này cũng khẳng định, cha mẹ mình “sống lương thiện, chan hòa với mọi người, từ trước đến nay chưa hề có mâu thuẫn, thù oán với ai.”

Công An Huyện Lệ Thủy được ghi nhận đang điều tra vụ việc. (N.H.K)


 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay