Ông TT Nhật Shinzo Abe bệnh, vừa đi bệnh viện tí cả thế giới bít hết vì báo đăng tin vù vù có hình rõ như ban ngày. Rồi ổng báo rõ bệnh trạng xin nghỉ việc luôn chả cần ai ép uổng. Ông TT Anh và vợ bị covid. Một nhát cả thế giới cũng biết luôn. Biết cả đi bv nào ai là bác sĩ y tá, dùng máy thở hay chưa. Nay tới ông bà TT Trump bị covid cũng khai báo ngay trên mạng khi vừa có kết quả dương tính và nói rõ sẽ ngồi im để cách ly.
Tất nhiên mắc bệnh do làm việc quá sức như ông TT Nhật hay do chủ quan bị lây nhiễm như trường hợp TT Anh và TT Mỹ cũng làm cho bàn dân thiên hạ lo lắng chút ít. Nhưng họ đã công khai minh bạch.
Mà cũng chả có gì đáng hoảng loạn. Nếu các ông bà này có mệnh hệ gì thì thay người trong một nốt nhạc. Nhìn ông TT Nhật về vườn cái vù, ngay lập tức có ông Sugar lên thay và nội các mới ngon lành cành đào lao vô làm việc phụng sự dân Nhật. TT Mỹ mà có sao thì còn phó TT thay. Ngay cả hồi xưa các TT Mỹ bị ám sát thì lập tức có TT mới tuyên thệ nhậm chức liền. Chứ nay mới chỉ là mắc bệnh có thể chữa khỏi.
Rồi thì đâu vào đó. Cơ bản là minh bạch sức khỏe của các lãnh đạo. Nên bà con cũng bàn ra tán vào cho vui chứ không thấy cảnh lo sợ vì rắn không đầu hay là tranh quyền đoạt lợi thừa nước đục thả câu.
Cá nhân mỗi nhà lãnh đạo này mặc dù rất quan trọng nhưng không phải là khi họ hy sinh thì cả nước bò ra mà khóc rưng rức tới mức lăn quay ngất xỉu như nhà chú Ủn. Và tin rằng trời sập mất rùi vì lãnh tụ vĩ đại đã ra đi…
Kinh nghiệm cho thấy xứ nào dùng lãnh đạo thì thay cái một do có dư cơ chế để thay. Còn xứ nào dùng lãnh tụ thì khó thay lắm vì muôn năm vạn tuế mà
Hình quốc tang ở Triều Tiên bà con khóc ngất lun
Fb Nguyễn Thị Bích Hậu

Comments
