
Kỷ niệm 90 năm ngày lập Đảng, ông Trọng tuyên bố, với sự khiêm nhượng khả ái thường lệ: Không có một lực lương chính trị nào ngoài Đảng CSVN có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước…
-Không có lực lượng nào, bởi vì lực lương nào thò đầu ra, Đảng chộp đầu nhốt kỹ, hay trục xuất
-Kinh nghiệm vô địch, vì khư khư nắm quyền như đười ươi giữ ống tới chết, tới cơn đột quỵ cuối cùng
-Bản lĩnh, khỏi cần khoe, ai cũng thấy ở Hoàng Sa, Tư Chính, Đồng Tâm, trong chuyện mở tung biên giới, trong khi cả thế giới đóng cửa, bảo vệ tính mạng dân
-Uy tín, tới độ không dám tổ chức một cuộc bầu cử tự do cấp xã, lấy ngân quỹ quốc gia nuôi một bọn chửi thuê, đánh mướn, ngày đêm mạ lỵ đối lập, ca tụng lãnh tụ
-Trí tuệ tuyệt vời : nhân loại có một chủ nghĩa độc hại nhất là chủ nghĩa CS, Đảng chọn chủ nghĩa CS; thế giới có một quốc gia tệ hại nhất là Trung Cộng, Đảng chọn Trung Cộng làm quan thầy
Hãy đọc lại bài diễn văn nhậm chức của bà Thái Anh Văn, để thấy khả năng, nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ, kiến thức của Đảng ta nó khủng khiếp tới độ nào.