VUA SĂN GÁI CHU VĨNH KHANG 

Image may contain: 2 people, text

Văn Lang is with Văn Lang.

VUA SĂN GÁI CHU VĨNH KHANG 
BẠN CHÍ CỐT CỦA HAI NHỰT

Còn hơn hậu cung vua chúa ngày xưa, Chu Vĩnh Khang xây hẳn 6 toà lâu đài nguy nga, bao nuôi 400 chân dài để ăn chơi trác táng. Giết vợ để được cưới người tình đã có mang.
Đạo đức của quan chức cộng sản thì ở đâu cũng vậy thôi.

Những thông tin về các mối quan hệ lăng nhăng của Chu Vĩnh Khang bắt đầu rộ lên từ năm 1999, khi ông ta còn là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.

Trong thời gian này, Chu thường xuyên được các quan chức dưới quyền cống nạp những cô gái đẹp để đổi lại những “ân sủng” về chính trị.

Năm 1999, bà Wuang, vợ chính thức của Chu, đột ngột tử nạn trong một vụ tại nạn giao thông bí ẩn ở ngoại ô Bắc Kinh mà chiếc xe gây tai nạn mang biển số quân đội. Báo chí Hong Kong cho rằng chính ông Chu đã dàn dựng vụ tai nạn này để “thủ tiêu” bà Wang.

Không lâu sau đó, Chu Vĩnh Khang kết hôn với một MC nổi tiếng, Jia Xiaoye, cũng là một “món quà” mà Lý Đông Sinh, giám đốc Đài Truyền hình Trung ương, kiêm cựu Thứ trưởng Công an “trao tặng”.

(Hình chế)   

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay