5 = 6, HỒNG KÔNG PHẢN KHÁNG!

Image may contain: one or more people
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 2 people, text
+2
Lu Thi Tuong Uyen

5 = 6, HỒNG KÔNG PHẢN KHÁNG!

Hậu quả của luật cấm mang mặt nạ, khẩu trang là một Hồng Kông phẫn nộ như điên cuồng. Bạo loạn nổi lên tứ bề, để lại trong ký ức ta một Hồng Kông cuối tuần thứ 18 đen như mực.

5 đòi hỏi cho cuộc chiến đòi lại tự do, dân chủ, nay đã có thêm một đòi hỏi mới: hủy bỏ luật Cấm mang mặt nạ, khẩu trang.

KHI CỘNG SẢN KÊU GỌI HÒA BÌNH LÀ HỌ ĐANG CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH

Bà Lam có quá ngây thơ khi muốn hạ nhiệt Hồng Kông bằng cách tung ra một luật cấm mới không?

Khó có ai trong chúng ta có thể tin bà non nớt tay nghề lãnh đạo đến như thế, khiến cho luật cấm khẩn cấp hoàn toàn bị phản tác dụng.

Tôi tin việc ra luật này nằm trong một chủ mưu, chuẩn bị tấn công người biểu tình quy mô hơn. Bằng chứng? Họ bắt đầu khủng bố những nhà báo để cô lập truyền thông.

Tin tức hôm nay cho biết một nhà báo Mỹ (New York Times) bị giam giữ, đánh đập và đe dọa. Trước đó đã có một nhà báo người Nam Duong bị bắn trúng mắt phải, và có những nhà báo bị áp tải đi trong lúc tác chiến. Những người khác bị vòi rồng bắn xối xả.

Ngày xưa Thiên An Môn có thể xảy ra vì kỹ thuật truyền thông còn quá kém. Tin tức chậm chạp nên hàng ngũ lãnh đạo thế giới đều có cớ để khoanh tay đứng nhìn. Khi tin tức đến tai dư luận thì ´người đã chết và tình cũng đã hết’.

Ngày nay, truyền thông mở đã trở thành một vũ khí tối hậu của cuộc chiến. Nếu không nhờ truyền thông liên tục chạy tin trực tiếp, người Hồng Kông chắc không được toàn thế giới theo dõi sát và được sự ủng hộ toàn diện như bây giờ.

TA LÀ LUẬT – LUẬT LÀ TA

Không thể tưởng tượng nỗi Tòa Án Tối Cao Pháp Viện lại có thể bác bỏ hai lần đơn xin xét lại sự chính đáng và xin tạm hoãn thi hành luật này .

Một lần từ hai người hoạt động dân chủ tên Yan Hui và Guo Zhuojian vào chiều thứ Sáu 04-10-2019. Và lần thứ hai từ các nhà lập pháp: Dr Kwok Ka-ki, Claudia Mo, Kenneth Leung, Leung Yiu-chung, Dennis Kwok, Tanya Chan và Charles Peter Mok vào sáng Chủ Nhật ngày 06-10-2019.

Nếu những ngày tháng trước, còn có những người Hồng Kông tỏ thái độ bàng quan, thì hôm nay mọi người dường như đã thức tỉnh. Nhờ sắc luật này họ nhận ra sự lộng quyền của những kẻ làm luật.

TỪ PHẢN ĐỐI SANG PHẢN KHÁNG

Họ đã thấy cái gương từ những số phận quỳ gối trước bạo quyền như tại Tân Cương, Tây Tạng, Việt Nam…

Nên trước thái độ không nhân nhượng, độc tài của chính quyền thân Bắc Kinh, người dân đã chuyển từ thái độ ‘phản đối’ sang ‘phản kháng’.

Thái độ ‘phản kháng’ này đã được cảnh sát tận tình đáp trả bằng những cuộc ruồng bố, đánh đập tàn nhẫn, không còn tính người.

Ngay cả một bé gái 10 tuổi cũng bị bắt. Một người biểu tình trẻ đã bị 6 cảnh sát đè xuống sát mặt đất và bị đá liên tục vào người. Một cặp biểu tình trẻ cũng bị cả một đoàn cảnh sát ập tới uy hiếp.

Nguy cơ độc tài toàn trị đã tiến rất nhanh, chỉ còn cách một vó ngựa. Nếu không phản kháng hôm nay, người Hồng Kông chắc sẽ không còn có cơ hội nào khác nữa.

Bà Lam đã chọn và bà đã đứng về phía độc tài để tuyên chiến với nền dân chủ trên 100 năm tại Hồng Kông. Rồi số phận bà sẽ ra sao?!

Lu Thi Tuong Uyen
Chủ Nhật, 06-10-2019

~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn: video’s và hình ảnh từ SCMP, RTHK, Twitter account Denise Ho, Suzanne Sataline
Mời các anh chị em tham khảo thêm qua những links dưới đây:

https://tinyurl.com/yyrheesx
https://tinyurl.com/y2s5foah
https://tinyurl.com/y6lcd2c3
https://tinyurl.com/y6okcw34

#HongKongResists
#HongKongProtests
#HongKongBieuTinh
#6DemandsNot1less
#AntiMaskLaw

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay