Thứ bốn thì ngắm—Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.-Cha Vương

Mến chào bình an đến bạn và gia đình. Đức giáo hoàng Piô XI nói: “Kinh Mân Côi làm sống động niềm hy vọng về những gì cao siêu tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta suy niệm về vinh quang của Chúa Giêsu và Mẹ của Người, chúng ta thấy thiên đàng mở ra và chúng ta được khích lệ cố gắng để đạt được hạnh phúc đời đời.” Trong Tháng Hoa này mời bạn dành thời gian để suy niệm những mầu nhiệm tiềm ẩn trong Kinh Mân Côi để noi gương Mẹ Ma-ri-a. Hãy cầu nguyện cho nhau  và cho thế giới nhé.

Cha Vương

Thư 7: 16/05/2026.    (n17-25)

NĂM SỰ MỪNG: Thứ bốn thì ngắm—Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Sở dĩ Mẹ được Chúa đưa về trời một cách kỳ diệu vì Mẹ không hề phạm tội, “Mẹ là Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1:28) Cũng như thân xác Chúa Giêsu, thân xác Mẹ không bị huỷ hoại tiêu tan. Thân xác Mẹ trực tiếp đi từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang mà không phải nếm mùi mục nát. Sự hiện diện của Mẹ trên trời là lời hứa hẹn cho Bạn, bởi vì một ngày kia Bạn cũng sẽ được ở đó với Mẹ. Hôm nay qua việc suy gẫm 10 Kinh Kính Mừng này, Bạn hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.(Nêu ra ý chỉ cầu xin…)

+ Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

  1. Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây, thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa? (Dc 3:6) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  2. Lạy CHÚA, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. (Tv 131:8)
  3. Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vẻ vang. (Is 60:13) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  4. Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.  (Kh 11:19a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  5. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn. (Kh 11:19b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  6. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, (Kh 12:1a) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  7. Mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. (Kh 12:1b) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  8. Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới, phú hào trong xứ đến cầu ân. (Tv 44:13) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  9. Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, (Tv 44:14) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
  10. [P]hục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. (Tv 44:15) Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

+ Kinh Sáng Danh: Sáng danh Đức Chúa Cha…

+ Câu Than Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…

+ Kinh Lạy Nữ Vương: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…

+ Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay…

From: Do Dzung

****************************

Mẹ về trời – Mai Thiên Vân 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay